Bài, ảnh: K.V
Ông Trương Trung Bình ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, phản ánh nhiều người dân hẻm 180 muốn độc quyền sở hữu phần đất vỉa hè, lòng đường ở hẻm 180. Ðiều đáng nói là người dân hẻm 178 có đất đối diện hẻm 180 muốn xây dựng nhà hướng mặt tiền ra hẻm 180 thì nhiều người tranh giành, ngăn cản.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (hẻm 180) và người nhà cắm trụ sắt và kéo lưới B40 trên đất vỉa hè chặn ngang căn nhà ông Bình khi xoay mặt tiền ra hẻm 180.
Năm 2019, ông Bình mua căn nhà tại hẻm 180, đường Cách mạng Tháng 8 với diện tích 127,3m2. Hiện trạng đất có 2 mặt tiền, 1 bên tiếp giáp hẻm 178 và 1 bên tiếp giáp hẻm 180. Năm 2020, ông Bình được UBND quận Bình Thủy cấp phép xây dựng nhà 1 trệt, 4 tầng, mái tôn, bê tông cốt thép. Do phần đất của ông Bình tiếp giáp hẻm 180 có bức tường rào của bộ đội xây dựng năm 1968 trên đất công nên gặp khó khăn trong quá trình ép cọc bê tông để xây nhà. Trước sự việc trên, ông Bình đã xin phép chính quyền địa phương tháo gỡ tường rào trên để thuận lợi trong quá trình xây dựng nhà.
Tuy nhiên, trong quá trình thi công, bà Nguyễn Thanh Trúc và nhiều người dân trong hẻm 180 can ngăn, không cho ông Bình chuyển mặt tiền nhà ra hẻm 180 với lý do gây xáo trộn cuộc sống người dân hẻm 180. Ông Bình bức xúc nói: “Phần đất căn nhà tôi đang xây dựng thể hiện mặt tiền hẻm 178 và hẻm 180. Tuy nghiên, ngày 17-1-2023, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (hẻm 180) và người nhà tự ý cắm trụ sắt và kéo lưới B40 chặn ngang lối nhà tôi đang xây dựng. Bà Trúc còn mang những chậu cây kiểng để trên vỉa hè phía trước nhà tôi để giành phần đất công, không cho tôi sử dụng mặt tiền hẻm 180”.
Hẻm 180 có 1 dãy nhà của 16 hộ dân và mặt tiền hướng ra hẻm 180. Phía trước nhà thể hiện lòng đường, mương thoát nước và bức tường rào cao 3m ngăn cách hẻm 180 và hẻm 178. Năm 2021, hẻm 180 được UBND quận Bình Thủy đầu tư, nâng cấp mở rộng nên san lấp mương thoát nước và làm đường nhựa 4,4m, vỉa hè rộng 4,3m. Sau khi hẻm 180 hoàn thiện, người dân rất vui mừng vì tuyến đường thông thoáng, mỹ quan được đảm bảo. Người dân có nhà ở hẻm 178 có được 2 mặt tiền. Tuy nhiên, nhiều người dân hẻm 180 không cho người dân ở hẻm 178 cất nhà xoay mặt tiền qua hẻm 180. Ông Khưu Trung Nguyên nói: “Do quá trình nâng cấp hẻm 180, đã san lấp phần mương thoát nước nên người dân có đất, nhà hẻm 178 ra thêm mặt tiền hẻm 180. Ðể không làm xáo trộn cuộc sống người dân, tôi đề nghị không cho người dân hẻm 178 cất nhà xoay ra mặt tiền ra hẻm 180”.
Ông Trần Thành Trung ở hẻm 180, nói: “Trước đây, hẻm 180 và hẻm 178 có 1 hàng rào bê tông ngăn ở giữa. Ðến nay, nhiều người dân hẻm 178 tự ý tháo gỡ tường rào để xoay nhà ra mặt tiền hẻm 180 thì xảy ra mâu thuẫn. Hiện tại, phần đất vỉa hè và lòng đường hẻm 180 do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, người dân hẻm 178 muốn xoay nhà ra mặt tiền hẻm 180 phải được các ngành chức năng có văn bản hay cấp giấy hợp pháp. Riêng trường hợp ông Bình hứa tháo gỡ hàng rào để thuận lợi xây dựng nhà và hứa sẽ xây dựng trả lại hiện trang ban đầu khi ngôi nhà hoàn thành. Tuy nhiên, ông Bình không giữ lời hứa. Tôi đề nghị chính quyền địa phương sớm xem xét, giải quyết”.
Ông Mai Văn Ðiều, Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết:“Ðịa phương đã nhận được phản ánh mâu thuẫn của người dân ở hẻm 180 và hẻm 178 về việc tranh chấp bức tường rào ngăn cách giữa 2 hẻm. Sắp tới, UBND phường sẽ tổ chức họp dân để giải quyết việc tranh chấp trên. Nếu người dân đồng thuận tháo gỡ hàng rào để người dân hẻm 178 xoay mặt tiền nhà ra hẻm 180 thì triển khai thực hiện. Còn người dân hẻm 180 muốn giữ lại hiện trạng tường rào ban đầu, UBND phường sẽ có văn bản kiến nghị UBND quận xem xét giải quyết đúng theo quy định pháp luật”.