Cuối cùng, Argentina đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bosnia-Herzegovina. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục của họ làm người hâm mô những vũ công Tango chưa thật sự an tâm. Các cầu thủ Bosnia-Herzegovina đã có trận cầu lịch sử ngang ngửa với đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch.
Argentina có dàn ngôi sao rực lửa và được đánh giá mạnh hơn đối thủ Bosnia-Herzegovina mới lần đầu dự vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, HLV Alejandro Sabella vẫn khá thận trọng khi trong đội hình xuất phát của vũ đoàn Tango có tới 5 hậu vệ. Hơn ai hết, ông Alejandro Sabella hiểu rằng dù là tân binh, nhưng đội hình của đội bóng “trẻ” này cũng có rất nhiều ngôi sao lớn đang thi đấu cho các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu ở Châu Âu. Trong khi tâm lý phải thắng, phải đi đến trận đấu cuối cùng đang trĩu nặng trên vai các cầu thủ, thì thận trọng, “biết người biết ta” là cần thiết. Bosnia-Herzegovina sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-3-2, với mũi nhọn Edin Dzeko và Vedad Ibisevic Senad Lulic ở hàng tấn công.
Trong khi đội Argentina còn chưa tung hết sức để tấn công thì họ đã có được bàn thắng nhờ pha đốt lưới nhà của các cầu thủ Bosnia-Herzegovina. Mới phút thứ 3, trong pha phối hợp đá phạt không quá nguy hiểm của Argentina, bóng được treo bổng vào khu 16m50, hậu vệ Sead Kolasinac (5- Bosnia-Herzegovina) lúng túng làm bóng đổi hướng vào lưới đội nhà, mở tỷ số cho Argentina. Những tưởng sau khi may mắn có được bàn thắng sớm, các vũ công Tango chơi cởi mở hơn, mở các đợt tấn công vũ bảo về phía khung thành của thủ môn A. Begovic (1- Bosnia-Herzegovina). Tuy nhiên, Argentina vẫn thận trọng, chủ động chơi chậm, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn. Trong khi các cầu thủ tấn công chơi nhạt nhòa thì ở tuyến giữa còn nhiều khoảng trống, chưa kiến tạo được những pha tấn công hoàn hảo.
 |
|
Lionel Messi (10-Argentia) trong vòng vây của các cầu thủ Bosnia-Herzegovina |
 |
|
Các cầu thủ Argentia vui mừng sau khi có bàn thắng sớm |
Sau bàn tự thua, các cầu thủ Bosnia-Herzegovina bừng tỉnh và thi đấu chặt chẽ hơn, tổ chức kèm người khá tốt. Mỗi khi Lionel Messi có bóng, có ít nhất 2 cầu thủ Bosnia-Herzegovina lao vào tranh chấp bóng. Suốt hiệp 1, Lionel Messi mới chỉ là cái bóng của chính mình trên sân, chưa tạo ra được pha bóng thật sự nguy hiểm nào. Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt trận đấu của nhạc trưởng Zvjezdan Misimovic, các cầu thủ tuyến trên của Bosnia-Herzegovina không ngại tổ chức các đợt tấn công “trả miếng” về khu thành thủ môn S. Romero của Argentina. Tuy nhiên, do quá trông chờ vào các tình huống bóng cố định hay các pha bóng bổng được treo vào khung thành đối phương từ các cầu thủ chạy cánh nên rất dễ hóa giải.
Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Safet Susic có những điều chỉnh nhân sự, các cầu thủ Argentina chơi bùng nổ hơn trong các pha tấn công. Sự tỏa sáng kịp thời của các ngôi sao đã giúp họ ghi thêm 1 bàn thắng nữa vào lưới đối phương. Ở phút 65, trong một phát đột phá trung lộ, Lionel Messi dẫn bóng qua 2 hậu vệ của Bosnia-Herzegovina và sút căng hạ gục thủ môn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina. Bàn thắng của Lionel Messi làm cho trận trấu trở nên hấp dẫn hơn bởi các pha tấn công của cả hai đội. Trước khi trận đấu kết thúc, IbiSevic cầu thủ mới vào sân ở đầu hiệp 2 đã hạ gục thủ môn S. Romero để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bosnia-Herzegovina ở phút 85. Đây là bàn thắng lịch sử trong lần dự vòng chung kết World Cup của đội tuyển Bosnia-Herzegovina. Dù thua, nhưng các cầu thu Bosnia-Herzegovina có thể ngẩng cao đầu vì họ đã có trận đấu khá hay trước đội tuyển Argentina được đánh giá cao hơn.
Sau trận đấu, người hâm mộ đặt câu hỏi phải chăng huấn luyện viên Safet Susic đang tiết chế các cầu thủ, sử dụng lối chơi thực dụng nhằm đạt mục tiêu vào đến trận chung kết hay thực lực các cầu thủ Argentia không quá mạnh như nhiều người vẫn nghĩ. Tất nhiên, mới có một trận đấu, chưa thể khẳng định được Argentina chơi hết sức hay chưa. Người hâm mộ có thể chưa hài lòng về họ trong trận đấu, nhưng họ đã đạt mục đích khi có 3 điểm mở đầu cho hành trình chinh phục đỉnh cao của mình.
QUANG KHUÊ