Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH
Nhận chi phí dạy kèm học sinh khá giả để trích tiền mua tập, sách, dạy miễn phí cho học sinh nghèo - đó là cách mà cô Lê Kim Hiểu, 61 tuổi, ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, thực hiện để duy trì lớp học đặc biệt 13 năm qua…

Cô Hiểu mở lớp học tại nhà và hoàn toàn miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cô Hiểu sinh ra trong gia đình khó khăn, 2 chị em cô đã cố gắng vượt qua nghịch cảnh để trở thành giáo viên. Năm 1981, cô công tác lần lượt tại trường tiểu học A, B, C (thị trấn An Châu). Năm 1996, do sức khỏe mẹ ngày càng yếu, cô xin nghỉ về nhà chăm sóc. Ðến khi mẹ qua đời vì bạo bệnh, cô ly hương đến TP Hồ Chí Minh làm công nhân may. “Thời gian đó tôi nhớ nghề lắm, đến nỗi không dám đi ngang trường học…” - cô Hiểu nhớ lại.
20 năm trước, cô Hiểu trở về quê tiếp chị gái dạy lớp xóa mù chữ miễn phí, nhưng biến cố ập đến khi chị cô gặp tai nạn qua đời. Năm 2010, cô quyết định mở lớp dạy học tại nhà để nguôi ngoai nỗi nhớ nghề và nỗi buồn mất người thân. “Thời điểm đầu tôi chỉ thu học phí 5.000-10.000 đồng, đến giờ tăng lên 15.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ thu học phí những em có khả năng đóng, còn những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì miễn phí hoàn toàn” - cô Hiểu nói.
Hiện lớp học của cô Hiểu mở suốt tuần, mỗi ngày bắt đầu từ 8 giờ đến trưa. Sĩ số lớp luôn duy trì khoảng 20 em từ 4-10 tuổi, trong đó hơn nửa là các em có hoàn cảnh khó khăn… Lớp học “vừa cho vừa nhận” - cô Hiểu giải thích: “Ðây không gọi là lớp học tình thương vì tôi có nhận học phí của một số em gia đình có điều kiện, rồi dùng học phí đó mua đồ dùng học tập, phần thưởng, số ít để trang trải cuộc sống khi lớn tuổi. Riêng các em có hoàn cảnh khó khăn thì hoàn toàn miễn phí…”.
Vì cuộc sống khó khăn lại neo đơn nên cô Hiểu luôn xem lớp học tình thương là gia đình mình. Ðến nay, cô Hiểu không nhớ hết đã có bao nhiêu đứa trẻ đến với lớp học đặc biệt này, vì cứ hết nhóm trẻ này đến nhóm trẻ khác nối tiếp nhau vào lớp. Học sinh của cô là những trẻ em thiệt thòi, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu người chăm sóc, nên cô dành hết tình thương cho các em. Cô không chỉ dạy các em biết đọc, biết viết, làm các phép toán mà cô còn dạy các em biết những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, lễ phép, yêu thương người thân, làm việc tốt… Bà Bích Tuyền, ngoại của 2 bé Huỳnh Thơ và Thùy Dương đang học tại lớp học của cô Hiểu, cho biết: “Con tôi đi làm công nhân xa rồi mất sớm, gia cảnh tôi lại khó khăn nên 2 cháu không thể đến trường. Nhờ cô Hiểu nhận dạy miễn phí mà chúng đã biết mặt chữ, tính toán được nên tôi vui lắm”.
Ðể trang trải cuộc sống, cô Hiểu mượn mảnh đất hoang nhỏ gần nhà để trồng rau, nuôi gà. “Học phí thu của một số em dạy kèm hầu như dành hết để mua tập, sách hỗ trợ việc học cho các em khó khăn... Nhờ nuôi ít gà, trồng mớ rau nên cũng không lo bữa ăn hằng ngày” - cô Hiểu tâm sự.