25/06/2011 - 22:13

Liệu "thuyền trưởng" mới có

 Phía trước HLV Boas sẽ nhiều thử thách.  Ảnh: AFP

Với 4 chiếc cúp vô địch cùng Porto mùa giải qua, HLV Boas chuyển đến cầm quân ở Chelsea với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng nhiều người cho rằng sẽ không dễ dàng, nhà cầm quân 33 tuổi người Bồ Đào Nha này sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Kể từ khi ông Abramovich làm chủ Chelsea vào năm 2003, đã đưa về sân Stamford Bride nhiều HLV danh tiếng, từ Jose Mourinho, Guus Hiddink, Ancelottie... và phải thừa nhận rằng “The Blues” đạt được nhiều thành tích đáng nể, nhưng mục tiêu giương cao chiếc cúp Champions League vẫn còn dang dở. Lần này, Chelsea phải chi 15 triệu euro để bồi thường hợp đồng của HLV Boas với CLB Porto cùng mức lương mới hậu hĩnh để có nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này. Đương nhiên họ phải kỳ vọng rất lớn mới chi bạo như vậy. Nhưng đối với Boas đó là áp lực tâm lý không nhỏ. Sự cạnh tranh, sức ép ở xứ sương mù nhiều gấp bội so với ở Bồ Đào Nha, nơi mà HLV Boas từng dẫn dắt Porto.

Yêu cầu hiện nay với Chelsea là làm mới đội hình đã “già” trong khi vẫn phải giữ sự ổn định là một chuyện cực kỳ khó. Trên hàng tiền đạo, Drogba, Anelka đã xuống sức trong khi tiền đạo Torres mới đến từ Liverpool vẫn chưa hòa nhập với lối chơi của đội là cản ngại đầu tiên. Nhiều cầu thủ trụ cột khác như Essien, Lampard, Ashley Cole...phong độ đã chững lại. Chelsea đang thiếu một “nhạc trưởng” mới, nhưng muốn chiêu mộ được Modric (Tottenham) cũng khó trước sự cạnh tranh của nhiều đối thủ lớn.

HLV Boas tuổi xấp xỉ với các ngôi sao như: Drogba, Lampard, Terry... đều là những cầu thủ có cá tính trong khi còn là cầu thủ Boas chưa từng thi đấu chuyên nghiệp. Trong bối cảnh nội tình “The Blues” khá phức tạp từng khiến Chelsea hụt hơi trong mùa giải năm ngoái.

Khó nhất với thuyền trưởng mới là đảm bảo chiến thắng và lối chơi đẹp mắt, cống hiến để làm hài lòng cổ động viên nhà. Dù là người thiên về lối chơi tấn công, nhưng với đội hình hiện thời thì bất kỳ HLV nào cũng khó tạo sự đột phá cho Chelsea.

Trước vô vàn cản ngại liệu “thuyền trưởng” có vượt qua được chăng?

TUẤN NGHĨA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết