 |
|
Tiền đạo Patiyo (trái) tịt ngòi 2 trận gần đây. Ảnh: NGUYỄN MINH |
Sau những trận liên tục "nhả đạn" giúp đội Cần Thơ bay cao trên bảng xếp hạng, bộ đôi tiền đạo ngoại Oseni - Patiyo bỗng dưng "tịt ngòi" 2 trận gần đây. Với những người hâm mộ Cần Thơ, sự gia nhập của Patiyo, Oseni hay tiền đạo nội Hải Anh từ đầu mùa giải này rất được kỳ vọng. Thế nhưng trải qua 9 vòng đấu tại V.League 2016, các tiền đạo này vẫn chưa cho thấy giá trị xứng đáng "đồng tiền bát gạo".
Từ đầu mùa giải, cựu tuyển thủ quốc gia Hải Anh ít được ra sân. Những phút có mặt trên sân, Hải Anh cũng không để lại ấn tượng và anh chưa có bàn thắng nào.
Cặp tiền đạo Oseni - Patiyo dù rất nỗ lực hòa nhập với đội bóng Tây Đô, nhưng chưa thể hiện đúng phong độ. Patiyo là vua phá lưới V.League 2015, nhưng thi đấu phập phù trận hay, trận dở. Có những tình huống anh bỏ lỡ cơ hội mà người xem nói là "đá ra ngoài còn khó hơn sút vào lưới". Oseni vẫn có sức càn lướt mạnh mẽ, nhưng tốc độ không còn như xưa bởi dấu hiệu tuổi tác. Điều quan trọng là hai tiền đạo này chưa có những pha phối hợp gắn kết.
Trên băng ghế dự bị, Cần Thơ vẫn còn vài cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng không thể cạnh tranh suất đá chính. Khả năng của họ không thể sánh với Oseni, Patiyo hay Hải Anh. Trong khi đó, đối thủ của Cần Thơ trong thời gian tới toàn "cứng cựa" như Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng... nên khó có cửa cho những cầu thủ dự bị ra sân.
Đội Cần Thơ đang chịu nhiều áp lực do những thất bại gần đây. Người hâm mộ Cần Thơ đang trông chờ đội bóng thay đổi lối chơi.
LÊ NGUYÊN