06/10/2011 - 14:48

Kỳ vọng từ lớp cầu thủ trẻ

Chiến thắng 2-1 trước U 21 Iran, các chàng trai trẻ của Việt Nam đã lên ngôi vô địch giải U 21 quốc tế Báo Thanh niên diễn ra tại phố núi Pleiku năm nay. Với lối chơi thuyết phục, đồng đều và quyết tâm, các cầu thủ U 21 đã làm nức lòng người hâm mộ phố núi nói riêng và cả nước nói chung.

Xem lại hành trình của các cầu thủ U 21 Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ đáng gờm Malaysia, Học viện Aspire (Qatar), Thái Lan và cuối cùng là Iran ở trận chung kết, chúng ta có thể nhận thấy đây là dàn cầu thủ đồng đều, nhiều triển vọng. Ở hàng thủ, sự vững vàng của thủ thành Thanh Diệp và đội trưởng Bùi Xuân Hiếu luôn là điểm tựa tin cậy cho toàn đội. Chơi phía trên một chút là tiền vệ Nhật Nam, cầu thủ có những pha kiến tạo chính xác, thông minh và những cú sút xa đầy uy lực. Trên hàng công, cầu thủ từng khoác áo U 19 Nguyễn Hữu Khôi luôn nhạy bén trong các pha ghi bàn. Có thể nói, đó là những nhân tố nổi bật nhất trong đội hình U 21 Việt Nam.

Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ hài lòng là tinh thần thi đấu ngoan cường của các cầu thủ trẻ. Các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn luôn ra sân với khát khao chiến thắng. Điều đó có thể thấy rõ trong trận chung kết với Iran. Dù trời mưa làm mặt sân lầy lội, nhưng các cầu thủ U 21 vẫn thi đấu với lòng nhiệt quyết cao độ. Khi bị Iran gỡ hòa 1-1, các cầu thủ trẻ không nản chí mà liên tục tấn công không biết mệt mỏi, dồn ép đối thủ. Những gì các cầu thủ thể hiện là đáng kinh ngạc khi biết rằng đội U 21 chỉ có một tuần tập trung và không đặt nặng chỉ tiêu có thành tích trong giải này.

Chiến thắng của U 21 phần nào làm vơi đi sự ngán ngẫm của người hâm mộ trước những tiêu cực trong làng bóng Việt Nam, vấn đề móc ngoặc của CLB, bán độ của cầu thủ, sự điều hành yếu kém của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)... Từ thành công của U 21 cùng với những động thái thay đổi từ VFF, hy vọng tương lai bóng đá nước nhà sẽ khởi sắc hơn khi nhiều tài năng trẻ của U 21 hôm nay sẽ trở thành những ngôi sao sáng ở đội tuyển.

N. MINH

Chia sẻ bài viết