1,5 tỉ đồng là cái giá cho một trận đấu 90 phút và một buổi tập 60 phút của Arsenal trong chuyến du đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 17-7. Những ngày qua, ông Lê Hùng Dũng (người thuê sân) rất bức xúc khi bị "chặt chém" trong khi Giám đốc sân Cấn Văn Nghĩa (người cho thuê) cho rằng cái giá đấy là bình thường.
Người hâm mộ cũng bức xúc với cái kiểu "mượn gió bẻ măng" khó coi ấy của ông Nghĩa. Than ôi "người nhà" còn chặt chém nhau kiểu đó chẳng trách du khách đến Việt Nam bị "cứa" thảm thiết.
 |
|
Sân Mỹ Đình bỗng dưng bị mang tiếng khi Ban quản lý thừa cơ “chặt chém”. |
Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Hùng Dũng (cùng với cộng sự Hoàng Anh Gia Lai) có công mời Arsenal đến du đấu Việt Nam đã thảng thốt với cái giá trên trời này. Ông Dũng dẫn chứng cách đây 5 năm, sự kiện Olympic Brazil đá trên sân Mỹ Đình với tuyển Việt Nam chỉ có giá 200 triệu đồng, người dân xem chật như nêm. Giờ có trượt giá thì có thể gấp 3-4 lần chứ không thể đòi hơn 10 lần như vậy (1,5 tỉ thuê sân + 300 vé mời).
Thật hài hước khi sân Mỹ Đình từng cho đá phủi hoặc cho thuê chơi golf thì bây giờ lại lấy cái cớ 200 nhân viên làm việc phải trả lương và cần duy tu, bảo dưỡng sân để "chặt" ban tổ chức trận đấu với Arsenal.
Sân Mỹ Đình là công trình của quốc gia, là tiền thuế của dân mà nay đội tuyển quốc gia lại bị "ép" trắng trợn khiến mọi việc có nguy cơ đổ vỡ. Hành vi của ban quản lý sân Mỹ Đình chẳng khác nào kinh doanh độc quyền theo kiểu sống chết mặc bay và ăn theo sự kiện dù nhà tổ chức chắc chắn lỗ nặng (chi 50 tỉ đồng, dự kiến thu khoảng 27 tỉ đồng).
Ông Cấn Văn Nghĩa vẫn thách thức: "Hủy hay không là việc của ban tổ chức trận đấu, không phải của chúng tôi. Mà nói thẳng, việc chuyển sân cũng đã không được bởi Arsenal sẽ không đời nào đồng ý
". Rõ ràng ông Nghĩa rất ý thức hành vi của mình khi đặt ban tổ chức trận đấu vào thế không thể lùi bởi đại diện Arsenal đã khảo sát rất kỹ sân Mỹ Đình mới đặt bút ký hợp đồng chơi trên sân này.
May mà giờ chót Bộ VH-TT&DL nhảy vào can thiệp nên Ban quản lý sân Mỹ Đình phải hạ xuống còn 800 triệu đồng.
Bài, ảnh: SONG HUY