13/01/2014 - 21:30

Khởi sắc giáo dục vùng ven...

Là huyện vùng ven TP Cần Thơ, đời sống người dân nhiều khó khăn thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ nỗ lực tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 10 năm qua (2004-2014), thời gian không dài nhưng đủ minh chứng cho sự phát triển của huyện. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 12% (tăng 4 lần so với năm 2004); sản lượng lương thực đạt 400 nghìn tấn/năm; giá trị 1 ha canh tác đạt 114 triệu đồng/năm (tăng gấp 3 lần so với năm 2004)... Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục - đào tạo chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như năm đầu thành lập, số trường đạt chuẩn quốc gia "đếm trên đầu ngón tay" thì hiện nay, huyện có 12 trường; mạng lưới trường lớp khang trang, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo. Chỉ riêng năm học 2012-2013, huyện có trên 99% học sinh được xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS và 100% tốt nghiệp THPT; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 97,5% và 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đầu năm học 2013-2014...

 Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non thị trấn Cờ Đỏ 2.

Theo lãnh đạo ngành giáo dục huyện, hệ thống trường lớp khang trang, không chỉ giúp thầy cô, học sinh nâng cao hiệu quả giáo dục- đào tạo mà còn làm thay đổi nhận thức về học vấn đối với các bậc phụ huynh học sinh nơi đây. Bà Đặng Thị Lan, ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, cho biết: "So với hơn 10 năm trước, trường lớp bây giờ khang trang và đường sá thuận lợi hơn nhiều. Mấy đứa cháu của tôi có điều kiện học hành đàng hoàng, tôi phấn khởi lắm...". Không riêng gia đình bà Lan mà hầu hết người dân địa phương đều có cùng nhận định đó. Bởi lẽ, thị trấn Cờ Đỏ được tách ra từ xã Thới Đông, huyện Ô Môn (cũ), thuộc Chương trình 135 (xã nghèo, có nhiều dân tộc khmer sinh sống - PV). Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, Cờ Đỏ ngày càng đổi mới, phát triển, từ cơ sở hạ tầng giao thông đến hệ thống y tế, giáo dục. Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, ở thị trấn Cờ Đỏ, nói: "Trước kia, tôi học Trường phổ thông cấp 2-3 Cờ Đỏ, phòng ốc xập xệ, bàn ghế xuống cấp, sân trường ngập lụt mỗi mùa mưa. Học sinh THCS và THPT phải học chung, điều kiện hết sức khó khăn. Giờ, trường tách cấp II và III riêng, đổi tên thành THPT Hà Huy Giáp, mở thêm Trường THCS thị trấn Cờ Đỏ".

Có dịp chứng kiến những buổi lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia hay lễ khánh thành các công trình trường học, sẽ cảm nhận niềm vui chung của người dân Cờ Đỏ. Mới đây, huyện cùng lúc khánh thành, đưa vào sử dụng 2 công trình trường học: Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 2 và Mầm non thị trấn Cờ Đỏ sau 17 tháng thi công. 2 công trình có quy mô một trệt, một lầu; phòng học khang trang, tiện nghi, tổng mức đầu tư xây dựng hơn 80 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Thầy Nguyễn Văn Mang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 2, vui mừng nói: "Trước đây, phòng học của trường hầu hết là bán kiên cố, nền ẩm thấp... ít nhiều ảnh hưởng hoạt động dạy và học. Về cơ sở mới, chúng tôi càng nỗ lực nhiều hơn trong dạy và học".

Trải qua chặng đường 10 năm, ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ đã và đang dồn sức, để năm 2014 phấn đấu thực hiện mục tiêu huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99% và 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1; duy trì sĩ số học sinh các cấp đạt 98% trở lên, đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập mẫu giáo 5 tuổi...; phấn đấu xây dựng mới 4 trường đạt chuẩn Quốc gia. Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ, cơ sở vật chất toàn ngành còn hạn chế. Huyện còn hơn 120 điểm lẻ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là việc tổ chức lớp 2 buổi/ngày và bán trú. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tuy phát triển mạnh nhưng còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; nhiều trường thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non...Vì thế, ngành rất cần thành phố và địa phương quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa.

Con đường phía trước của ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ còn gập ghềnh, bởi xuất phát điểm thấp, đời sống đại bộ phận người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư cho giáo dục của Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ, sự nỗ lực của thầy, trò các trường, tin rằng, ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ...

Bài, ảnh: BÍCH KIÊN

Chia sẻ bài viết