Thắng Philippines 1-0 ở bán kết lượt đi khiến Indonesia chỉ cần hòa ở lượt về là đủ để vào chung kết. Nhưng cách biệt giữa hai đội khá mong manh và Philippines đâu dễ buông xuôi...
 |
|
Con đường vào chung kết của Indonesia (phải) chưa dễ dàng.
Ảnh: Reuters |
Trận bán kết mới rồi là trận toàn thắng thứ 4 tại giải của đội tuyển Indonesia. Nhưng đây bị coi là trận của đội bóng xứ sở vạn đảo có thế trận kém ấn tượng nhất. Trước Philippines, họ không áp đặt được thế trận và chơi đúng sở trường tốc độ, biến hóa, đánh mất những pha phối hợp ăn ý trước hàng phòng ngự Philippines. Bàn thắng duy nhất đến từ sai lầm “ngớ ngẩn” của thủ môn Eitheridge...
Trận lượt về cũng đá trên sân nhà, nhưng có lẽ Indonesia sẽ không chăm chăm phòng thủ để bảo toàn lợi thế. Bởi tỷ số 1-0 cũng chưa phải là điều chắc chắn, trận vừa qua họ suýt phải trả giá khi lùi về phòng ngự trong hiệp hai trận lượt đi, khiến Philippines có cơ hội tràn lên vây hãm khung thành thủ môn Markus, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Theo giới chuyên môn, đội quân do HLV Riedl nếu chủ động tấn công có thể giải quyết sớm trận đấu bởi họ có những tay săn bàn đáng gờm như: Christian Gonzales, Irfan...
Nhiều người cho rằng dù thua nhưng Philippines đã chơi một trận hay nhất từ đầu giải. Philippines cho thấy họ không kém Indonesia từ lực lượng, lối chơi lẫn tinh thần thi đấu của dàn cầu thủ dù phải đá cả hai trận bán kết trên sân Bung Karno của đối phương. Philippines cũng không chỉ là đội chỉ biết phòng ngự mà có khả năng tấn công khá lợi hại, đa dạng từ trung lộ, tạt biên đến sút xa. Nếu may mắn hơn, họ đã có bàn thắng ở bán kết lượt đi sau những pha dứt điểm của Greatwich, Philip Youghusband... Trận lượt về này dù rất khó với Philippines - bởi họ cần thắng với cách biệt 2-0 mới vào được chung kết - nhưng với tâm lý “không có gì để mất” cùng lối chơi ngày càng khởi sắc, thầy trò HLV Simon McMenemy đang nung nấu quyết tâm và có khả năng gây “sốc”.
Với cách biệt không đáng kể, đội nào tận dụng tốt cơ hội và hạn chế sai sót cá nhân sẽ vào chung kết!
L.H.G