 |
|
Do mương lộ Nguyễn Văn Cừ bị lấn chiếm, san lấp nên mỗi khi trời mưa, hẻm 188 đường Nguyễn Văn Cừ bị ngập nghẹt, nước tràn vào nhà dân. |
Nhiều năm nay, bà con ở hẻm 188, hẻm 140B và hai bên mương lộ đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc khu vực 1, phường An Hòa (quận Ninh Kiều) rất bức xúc, vì mỗi khi trời mưa nước sình từ đường giao thông và nước bẩn dưới hệ thống cống xử lý nước thải tràn vào nhà, gây ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt.
Mới đây, tôi đến khu vực 1, phường An Hòa sau cơn mưa chiều vừa dứt, một số tuyến đường giao thông trong khu vực ngập sâu trong nước sình đặc quánh. Ghé vào nhà bà N.T.T, một cán bộ nghỉ hưu, ở hẻm 188, gặp lúc ông bà đang gói ghém đồ đạc, chuyển đi ở nhà trọ để nâng cao nền nhà chống ngập nghẹt. Bà T. bức xúc nói: “Mỗi lần trời mưa nước sình cứ chảy vào nhà làm hư hỏng hết đồ đạc rồi. Bây giờ vợ chồng tôi phải thuê nhà trọ ở để nâng nền nhà lên, ở thế này chịu hết nổi rồi chú ơi!”. Đi dọc tuyến hẻm 188, sau cơn mưa vừa tạnh, tôi chứng kiến nhiều gia đình cũng đang đắp bờ tát nước dơ từ trong nhà ra ngoài. Bà Nguyễn Thị Thảo, một người dân ở khu vực 1, tỏ ra ngao ngán nói: “Mấy năm trước mỗi lần trời mưa nước cũng tràn vào nhà, nhưng ngớt mưa là nước rút ngay. Năm nay, trời tạnh mưa mà nước vẫn không rút, nên phải tát nước ra”. Do nước rút chậm, khi trời mưa lớn, rất nhiều gia đình ở khu vực bị nước tràn vào hầm cầu, rồi chảy lênh láng ra nhà gây hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng nên không thể sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi được.
Nhiều gia đình có nhà ở sát mương lộ đường Nguyễn Văn Cừ còn phải chịu thêm một nỗi khổ nữa: Rác theo nước thải từ mương lộ tràn vào nhà, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ông Lê Minh Kỷ, 69 tuổi, ở tổ 14, có nhà nằm cạnh mương lộ đường Nguyễn Văn Cừ, bức xúc nói: “Vài năm nay, nếu trời mưa nhỏ nhà tôi thường bị nước từ mương lộ tràn lênh láng nửa phần nhà phía sau; còn nếu trời mưa to, nước tràn lên hết cả nhà. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ suốt ngày phải tiếp xúc với nước bẩn nên bị ngứa lở, viêm mũi”. Ông Nguyễn Văn Năm, 60 tuổi có nhà cạnh mương lộ, cũng nói: “Nước mương tràn vô nhà, suốt ngày phải ngửi mùi hôi thối làm nhức đầu, chịu không nổi!”.
Theo ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng Khu vực 1, phường An Hòa, tình trạng ngập nghẹt ở khu vực 1 xảy ra đã lâu, do mương lộ đường Nguyễn Văn Cừ bị bồi lắng, chất thải lấp đầy nhưng hai năm nay không được cơ quan chức năng nạo vét, khai thông. Ông Nguyễn Mạnh Hùng bức xúc nói: “Rất nhiều lần đại biểu HĐND quận, thành phố tiếp xúc cử tri, bà con đã kiến nghị khắc phục vấn đề ngập nghẹt tại đây, một số vị cũng đã hứa với bà con là sẽ khắc phục ngay, nhưng kết quả là bà con chờ... dài cổ mà chẳng thấy chính quyền khắc phục!”. Để hạn chế tình trạng ngập nghẹt, thời gian qua, Đảng ủy Bộ phận và Ban Nhân dân Khu vực đã nhiều lần vận động nhân dân đóng góp tiền để nâng cao một số hẻm và thuê người vớt rác tại một số điểm trong hệ thống thoát nước. Và mới đây, UBND phường An Hòa cũng trích ngân sách hơn 2,2 triệu đồng để vớt rác, múc sình ở cống hẻm 188, nhưng vẫn không khắc phục được, vì một số đoạn mương lộ bị cạn hoặc bị lấn chiếm nên nước thoát không được.
Trao đổi với chúng tôi, ông Vi Lê Lai, Phó Chủ tịch UBND phường An Hòa, cho biết: “Mương lộ đường Nguyễn Văn Cừ thông ra Rạch Ngỗng, dài khoảng 600 mét. Trước đây, mương rộng từ 4-5 mét, thời gian qua, do một số hộ ở hai bên mương lấn chiếm và tình trạng bồi lắng nên không thể tiêu nước. Nhưng phường chỉ có thể vận động bà con góp tiền thuê người vớt rác, khai thông những điểm nhỏ, chứ không đủ kinh phí để thuê nạo vét, khai thông toàn bộ hệ thống thoát nước dọc mương lộ...”.
Một vấn đề khác khiến bà con khu vực 1 bức xúc là thời gian qua, mặc dù phải sống trong cảnh ngập nghẹt, nhưng mỗi mét khối nước sạch sử dụng, bà con phải đóng 500 đồng phí thoát nước cho Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ. Ông Nguyễn Hải Sâm, Phó Trưởng khu vực 1, nói: “Tại sao hằng tháng Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ thu phí thoát nước của bà con mà không nạo vét, khai thông hệ thống thoát nước cho bà con, mà vẫn để tình trạng nước ngập nghẹt, gây ô nhiễm môi trường như vậy?”.
Tôi rời khu vực 1, phường An Hòa, khi một cơn mưa chiều chợt đến, nhìn hàng trăm ngôi nhà của bà con nơi đây đang bị nước bẩn tràn vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, tôi không khỏi xót xa tự hỏi: “Chẳng biết bà con còn chịu khổ đến bao giờ?”.
Bài, ảnh: HOÀNG DUNG