Từ khi chị Hai đi lấy chồng, sau đó chú Út chuyển công tác ra thành phố, ngôi nhà ở quê chỉ còn ba má hủ hỉ cùng nhau. Mỗi ngày sau khi lo cơm nước, chăm sóc mảnh vườn, bầy gà, ao cá…, má cứ trông ngóng đến cuối tháng đón con cháu về chơi. Để má khuây khỏa, chị Hai mua chiếc điện thoại di động thông minh, cài đặt facebook và hướng dẫn cách sử dụng để má tiện liên lạc với các thành viên trong gia đình.
Từ ngày có điện thoại kết nối mạng, ba má vui hơn. Má thường vào trang cá nhân của con cháu, coi tụi nhỏ làm gì, kể cho ba nghe, rồi hai người cùng nhau bàn luận. Mỗi khi bắt gặp những tấm hình ngộ nghĩnh đáng yêu của các cháu, má lưu vào điện thoại, để dành mở ra xem khi nhớ. Má cũng hay cập nhật tình hình ở nhà cho con cháu phương xa. Hôm nào nấu món ngon, má chụp hình đăng lên, hay khi mua cho ba cái áo mới, ba đi cắt tóc, ba tập thể dục, má cũng khoe. Con cháu vô bình luận, khen rần rần, động viên má đăng hình ảnh nhiều để con cháu xem cho đỡ nhớ nhà.
Thích nhất là cảnh má quay phim vườn rau, ao cá, mấy cây măng cụt sum suê trái đang vào độ chín, bầy chó con mới đẻ, hình ảnh ba sửa cái cháy bếp, chặt củi ngoài vườn… khiến mấy đứa cháu thích mê. Buổi tối, các con của chị Hai không còn giành tivi hay chơi game như trước, mà tranh thủ coi phim của ông bà ngoại, rồi nhắn tin xí phần trái cây, mấy chú chó con mập ú. Đi đâu ăn món lạ là các cháu chụp hình gửi ngoại, thế nào về thăm cũng được ngoại đãi no nê.
Nhờ má biết sử dụng mạng xã hội mà mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau hơn. Những khi trời trở lạnh, mới sáng sớm, chị Hai đã thấy những dòng tin nhắn của má nhắc giữ ấm cho các cháu, má cũng dặn chú Út đi công tác nhớ giữ sức khỏe. Ở xa nhưng con cháu thấy ba má như thật gần. Những lúc căng thẳng, mỏi mệt vì công việc, được nghe giọng nói ba má qua những cuộc gọi video miễn phí…, các con cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Các cháu có ông bà nhắc nhở cũng ngoan và chăm học hơn.
Chị Hai động viên má kết bạn với những người thành viên trong hội người cao tuổi để có thêm nơi giao lưu, sinh hoạt. Chị còn thường xuyên tài trợ ba má đi du lịch. Nhờ má siêng cập nhật lịch trình, mọi người rất an tâm. Nhìn những khoảnh khoắc ba má đầm ấm bên nhau, con cháu như vui lây niềm hạnh phúc tuổi già. Sau mỗi chuyến đi, chú Út thường rửa hình để má lưu album làm kỷ niệm. Giản dị vậy thôi mà tình cảm đong đầy.
Những ngày về thăm má, chú Út hướng dẫn thêm các kỹ năng quay clip, chụp hình sao cho đẹp, chị Hai thì đưa má đi chợ mua sắm quần áo, vật dụng trong nhà. Ngày xưa, ba má vất vả nuôi các con khôn lớn, nay kinh tế đủ đầy, chị Hai và chú Út muốn chăm lo vật chất lẫn đời sống tinh thần để ba má không chỉ sống khỏe mà còn phải vui. Và facebook của má như chiếc cầu kết nối yêu thương để mọi người luôn nhớ về nhau dù đi bất cứ nơi nào.
CÁT TƯỜNG