Các cầu thủ Hy Lạp nhập cuộc rất quyết tâm nhằm tìm chiến thắng để lách qua khe cửa hẹp trong khi Bờ Biển Ngà chỉ cần hòa là ung dung vào vòng sau. Đội bóng đến từ xứ sở các vị thần chơi chủ động áp sát, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và triển khai rất nhanh lên tuyến trên cho bộ đôi tiền đạo Geogios Samaras Dimitrios Salpingidis. Bên phía Bờ Biển Ngà, tiền đạo Didier Drogba có mặt trong đội hình ra sân ngay từ đầu. Những chú “voi rừng châu Phi” áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, chơi bóng chậm chắc bên phần sân nhà và tăng tốc rất nhanh khi tiếp cận khung thành đối phương.
Với quyết tâm mạnh mẽ, đội bóng xứ sở các vị thần đã tạo được thế trận nhỉnh hơn trong những phút đầu trận. Họ tổ chức đánh chặn từ khu vực giữa sân, kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước sự quyết liệt của đội bóng đến từ châu Âu, “voi rừng châu Phi” thi đấu khá rời rạc, dù tổ chức được một vài tình huống lên bóng nguy hiểm với sự cơ động của Drogba và Gervinho. Trong lúc thế trận diễn ra giằng co, Bờ Biển Ngà phải trả giá đắt cho một sai lầm ở hàng thủ. Phút 41, hậu vệ Ismael Tiote chuyền bóng trúng vào chân Samaras để trung phong của Hy Lạp đi bóng rất nhanh và chuyền thuận lợi cho Andreas Samaris sút bóng hạ thủ môn Boubacar Barry, mở tỷ số trận đấu.
Hiệp 2 diễn ra cực kỳ hấp dẫn khi các cầu thủ Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình tấn công. Lần lượt các chân sút Kalou, Gervinho, Drogba gây sóng gió trước khung thành thủ môn Panagiotis Glykos, nhưng các cầu thủ Hy Lạp thi đấu rất tập trung, chống đỡ hiệu quả. Đội bóng của HLV Fernando Santos tổ chức phòng ngự chặt chẽ và phản công rất lợi hại, trong đó đáng kể là cú sút xa dội xà ngang của tiền vệ đội trưởng Geogios Karagounis ở phút 65. Tuy nhiên, trước sức ép ngày càng lớn của “voi rừng” và thể lực không còn đủ mạnh, hàng thủ Hy Lạp đã bị khuất phục. Phút 74, Gervinho đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi tạt vào trong để Wilfried Bony ra chân, bóng đi rất căng vào lưới Glykos. Tỷ số được san bằng 1-1 cho Bờ Biển Ngà.
Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Bờ Biển Ngà sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên điều kỳ diệu đã đến với cầu thủ xứ sở các vị thần. Sau những nỗ lực tấn công không mệt mỏi, Samaras bị Giovanni Sio phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền khi đồng hồ đã chỉ đến phút bù giờ 90+1. Sự căng thẳng gia tăng, cả cầu trường im lặng chờ đợi cuộc đấu tay đôi giữa Samaras và Barry. Thủ môn Bờ Biển Ngà ngã người đúng hướng sút bóng của Samaras, nhưng không thể cản được cú đá quá căng. Hy Lạp hồi sinh với chiến thắng 2-1 bằng một tinh thần chiến đấu kiên cường.
Lách qua khe cửa hẹp, Hy Lạp cùng Colombia ở bảng C vào vòng 16 đội.
NGUYỄN MINH

Dimitrios Salpingidis (áo trắng) của Hy Lạp vượt qua sự truy cản của Die Serey.

Andreas Samaris ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Getty.

Cú đá của Wilfried Bony (áo xanh) san bằng tỷ số cho Bờ Biển Ngà. Ảnh: Getty.

Các cầu thủ Hy Lạp mừng chiến thắng. Ảnh: Getty.