05/04/2013 - 20:08

Vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia Eximbank 2013

Hùng Vương An Giang tiếp tục tiến bước, Cao su Đồng Tháp phập phù

Sau 2 trận toàn thắng, Hùng Vương An Giang đang dẫn đầu bảng giải hạng Nhất quốc gia. Chiều nay 6-4, đội bóng này sẽ tiếp đối thủ TDC Bình Dương trên sân Long Xuyên.

Các cầu thủ An Giang đang có được phong độ cao. Ảnh: MINH THẢO 

Được đầu tư khá bài bản ở mùa giải này, Hùng Vương An Giang đã khởi đầu ấn tượng khi giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong đội hình của An Giang, cặp tiền đạo Agostinho – Uche đang nổi lên trở thành cặp "song sát" đáng gờm ở giải hạng Nhất. Từng chinh chiến ở V-League, Agostinho có thừa kinh nghiệm và bản lĩnh để gây khó khăn cho hàng hậu vệ của các đội bóng hạng Nhất. Anh kết hợp với sức trẻ của tiền đạo từng khoác áo U-20 Nigeria - Uche đã ghi được 5 trong số 6 bàn thắng cho Hùng Vương An Giang tính đến thời điểm này.

Ngoài những ngoại binh chất lượng, các cầu thủ An Giang cũng rất quyết tâm cho mục tiêu thăng hạng, sau khi lãnh đạo đội bóng "dọa" nếu không lên V-League là giải tán. Yêu cầu này cùng với phần thưởng 200 triệu đồng cho mỗi trận thắng như liều doping giúp các cầu thủ An Giang nhập cuộc rất máu lửa mỗi khi ra sân. Trận gặp Bình Định ngay trên sân Quy Nhơn ở vòng 2, tinh thần quyết chiến đã giúp An Giang có một thế trận lấn lướt và giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Đang lên tinh thần nên trở lại sân nhà Long Xuyên vào chiều nay, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân sẽ không quá khó khăn để khuất phục đội khách TDC Bình Dương, vốn không có nhiều động lực để phấn đấu ngoài mục tiêu kiếm điểm để trụ hạng. Mặc dù có một số cựu tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Hữu Thắng hay Phùng Công Minh, nhưng TDC Bình Dương không được đánh giá cao và sẽ khó giữ sạch mành lưới trước An Giang.

Nếu như An Giang có trận đấu được xem là dễ thở trên sân nhà, thì đội bóng láng giềng TĐCS Đồng Tháp sẽ khó khăn khi đến làm khách trên sân của Than Quảng Ninh. 2 trận vừa qua Đồng Tháp không để lại ấn tượng của một ứng viên thăng hạng. Trận mở màn, thầy trò HLV Trần Công Minh chỉ thắng TDC Bình Dương 1-0 nhờ một quả phạt penalty. Trận thứ hai gặp đối thủ QNK Quảng Nam trên sân Tam Kỳ, Đồng Tháp đã thảm bại 1-3. HLV Trần Công Minh có trong tay nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở V-League và không ít tuyển thủ quốc gia vừa trở về như Bửu Ngọc, Thanh Hào, Hải Anh, nhưng tâm lý của các cầu thủ quá căng thẳng và chưa thể hiện sự máu lửa – thế mạnh lâu nay của Đồng Tháp – khi ra sân. Nếu không thay đổi, Đồng Tháp khó có thể kiếm được điểm trước Than Quảng Ninh – đội bóng vừa đè bẹp Hà Nội 4-1 trên sân Cẩm Phả ở vòng 2. Cũng đặt mục tiêu thăng hạng mùa giải này, Than Quảng Ninh quyết giành chiến thắng, thậm chí là đá rắn. Các cầu thủ của Quảng Ninh đã lãnh 5 thẻ vàng trong trận thắng Hà Nội và gây ức chế để một cầu thủ Hà Nội nhận thẻ đỏ.

Trận đấu còn lại ở vòng 3 này là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và QNK Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết