Được sự giới thiệu của UBND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, chúng tôi đến nhà em Kim Hồ Hồng Quân, ở ấp 8. Hồng Quân chẳng may lâm bệnh ngặt nghèo, trong khi gia cảnh khó khăn, túng bấn, không còn khả năng trị bệnh cho em.
 |
|
Cha con em Hồng Quân trong căn nhà rách nát, xuống cấp, không thể ở được. |
Hồng Quân sinh năm 2006, là con trai lớn của vợ chồng anh Kim Hồng Sơn (người dân tộc Khmer). Hiện Quân học xong chương trình lớp 3, trễ một năm so với tuổi. Anh Sơn cho biết: "Từ nhỏ, Quân khỏe mạnh, vui chơi bình thường. Năm 2014, Quân thường xuyên bị đau đầu; gia đình đưa Quân đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Các bác sĩ cho biết, Quân có khối u trong não (gọi là u sọ hầu, dẫn não thất). Do phải trị bệnh lâu dài nên Quân gián đoạn việc học một năm".
Với bệnh trạng của Hồng Quân, các bác sĩ chỉ định tiểu phẫu đặt ống dẫn dịch sau gáy, để dịch trong khối u chảy xuống đường tiêu hóa, rồi cho uống thuốc điều trị, chớ không can thiệp bằng phẫu thuật được. Anh Sơn buồn bã nói: "Bác sĩ nói không có cách điều trị dứt điểm, chỉ cho uống thuốc theo đợt khi bệnh tái phát. Sự sống kéo dài từ 10-20 năm tùy theo sức khỏe của Quân". Sau khi tiểu phẫu và điều trị, bệnh của Quân ổn định một thời gian nhưng sau đó tái phát với những cơn đau đầu liên tục. Gia đình phải đưa Quân lên TP Hồ Chí Minh tiếp tục chữa trị.
Từ ngày con bị bệnh đến nay, gia đình anh Sơn nhiều lần đưa con đến các bệnh viện chữa trị, chi phí hơn 100 triệu đồng. Trong khi anh Sơn thuộc diện hộ nghèo, gia cảnh rất khó khăn. Diện tích nhà anh Sơn khoảng 40m2, mái lợp tôn, vách dừng lá nhưng đã dột nát. Cả gia đình phải dọn về ở nhờ nhà mẹ anh Sơn. Trước đây, gia đình canh tác 4 công ruộng, nhưng anh Sơn phải cầm cố để có tiền trị bệnh cho con. Vợ anh ở nhà lo cho 2 con gái sinh đôi được 15 tháng; anh Sơn nhận làm mướn nhiều việc, tiền công nhật khoảng 150.000 đồng. Tuy nhiên, do công việc phụ thuộc mùa vụ nên thu nhập của anh Sơn không ổn định. Bao nhiêu tiền kiếm được tập trung chữa bệnh cho Quân. Mọi chi tiêu, ăn uống trong gia đình đều nhờ bà nội của Quân cưu mang, hỗ trợ. Tuy bệnh nặng, phải thường xuyên nằm viện điều trị nhưng Hồng Quân rất ham học. Khi bệnh thuyên giảm, Quân vẫn cố gắng đến lớp đều đặn. Quân thông minh, lanh lợi, là lớp trưởng nhiều năm liền và năm học nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Quân cho biết, em thường xuyên đau đầu và ngất xỉu ở lớp và bày tỏ mong muốn được khỏe mạnh như các bạn để đi học bình thường. Ông Bùi Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thới Hưng, cho biết: "Địa phương rất quan tâm và thường tặng gạo, quà cho gia đình anh Sơn dịp lễ, Tết; đồng thời xem xét đưa vào diện hỗ trợ xây dựng nhà Đại Đoàn kết năm nay".
Dù đã nỗ lực hết sức nhưng vợ chồng anh Sơn vẫn rất khó khăn với việc trang trải chi phí chữa bệnh cho con cũng như chi tiêu hằng ngày. Bệnh tình của Quân phải điều trị lâu dài, sẽ cần rất nhiều chi phí trong khi anh Sơn "lực bất tòng tâm", không còn khả năng lo cho con nữa. Rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc gần, xa chung tay giúp đỡ gia đình anh Sơn vượt qua khó khăn, giúp bé Quân có điều kiện trị bệnh, thực hiện ước mơ được tiếp tục đến trường.
Bài, ảnh: Lệ Thu