16/03/2022 - 16:50

Hơn nửa thế kỷ yêu thương 

Ở hẻm 49, đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhiều người biết đến vợ chồng cô chú Quách Truyền - Nguyễn Thị Minh Tuyết vì nếp nhà đầm ấm, mẫu mực. Hai vợ chồng đều đã bước qua tuổi 74 và hơn 50 năm “gừng cay muối mặn”, vẫn đang thắp lửa yêu thương, vui vầy cùng con cháu.

Vợ chồng cô Tuyết vui vầy bên các cháu. Ảnh: NVCC

Hai ông bà có 3 người con, đều có gia đình riêng, cơ ngơi ổn định. Ông bà sống với gia đình con trai lớn, nhà của hai người con trai còn lại cũng gần đó nên đại gia đình hội ngộ thường xuyên, lúc nào cũng rộn ràng, nhiều tiếng cười. Gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc khi kể về đại gia đình 3 thế hệ hiện tại, cô Tuyết bỗng chùng xuống khi nhớ lại thời gian khổ thuở thanh xuân: “Nhớ lúc đó cực quá chừng, không nhờ hai vợ chồng động viên, san sẻ với nhau chắc không được như bây giờ rồi”.

Vợ chồng cô Tuyết quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, vốn là đôi bạn “thanh mai trúc mã”, cùng học chung dưới mái trường làng. Hai ông bà cưới nhau năm 1971, giữa lúc đất nước còn chiến tranh, vùng quê nghèo ven biển của huyện Can Lộc lại càng khó khăn hơn nữa. Năm 1976, chú Truyền được điều vào Cần Thơ công tác, dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ. Ở quê, người giáo viên trẻ, người mẹ của hai đứa con thơ, ngoài giờ lên lớp phải một mình bươn chải để lo cho gia đình, vì lúc đó, chú Truyền ở Cần Thơ cũng phải “thắt lưng buộc bụng”. Cực khổ lại phải chịu cảnh cách trở, đôi vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng vượt qua, phấn đấu vì các con.

Năm 1982, cô Tuyết bồng bế hai con thơ vào Cần Thơ lập nghiệp cùng chồng. Cô cũng dạy ở Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ. Lúc đó, chú Truyền sợ vợ con vào đây khổ vì không có đất sản xuất, đồng lương giáo viên không là bao. Nhưng cô Tuyết thì nói: “Cần Thơ lúa dạo dư dả. Gia đình mình được đoàn tụ, có ăn cơm chan nước mắm cũng ngon”. Vậy là gia đình cô chú hội ngộ và lập nghiệp trên mảnh đất Tây Ðô từ đó, nay đã ngót 40 năm.

Dạy được ít năm, vì sức khỏe yếu lại đủ thâm niên, cô Tuyết xin về hưu sớm để “bộc hậu” cho gia đình, giúp chồng an tâm dạy học. Cô làm đủ nghề, từ nấu rượu, nuôi heo đến bổ cau mang về quê bán… Người phụ nữ Hà Tĩnh tần tảo làm hậu phương vững chắc cho chồng, lo cho 3 con chu tất. Nhờ sự đồng lòng đó mà cô chú dần tích lũy tiền mua đất, cất nhà, rồi lo cho các con ăn học, dựng vợ gả chồng… Nói đến đây, cô Tuyết cười: “Bây giờ thì vui rồi, gia đình ấm êm, kinh tế cũng thoải mái, hết vất vả như hồi trước”.

Nhà gần, các con cháu cứ tối tối lại qua thăm hỏi, chơi với cô chú cho vui. Dịp lễ, Tết, gia đình nhỏ lại rộn ràng hơn nữa. Hạnh phúc của cô chú là các con đều thành đạt, các cháu học giỏi, hiếu thảo. Sự trui rèn nề nếp từ nhỏ, lại được người lớn nêu gương nên mái ấm của đại gia đình luôn hòa thuận, hiếu nghĩa.

Tuổi 74, cô Tuyết vẫn luôn là người “giữ lửa” cho mái ấm nhỏ và là tấm gương cho con cháu. Cô nói vui, bây giờ cô giữ rất nhiều “chức vụ”: Tổ trưởng Người cao tuổi, Tổ trưởng Phụ nữ, Tổ trưởng Bảo vệ dân phố, thành viên CLB thiện nguyện Nối vòng tay lớn, thành viên CLB Văn nghệ Người cao tuổi… Tuổi xế chiều của cô vì vậy mà luôn bận rộn nhưng nhiều niềm vui. Cứ rảnh, cô Tuyết lại cùng các bạn già lại nhà cô Ðặng Thị Tuyết, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Nối vòng tay lớn, để chuẩn bị quà cho các chương trình thiện nguyện. Ngẫu hứng, các cô lại hát nhạc cách mạng, dân ca đầy điệu nghệ, trữ tình. Cô Ðặng Thị Tuyết cho biết: “Tôi biết vợ chồng chị Tuyết từ lúc còn ở quê Hà Tĩnh, gắn bó trên đất Cần Thơ cũng mấy chục năm nay. Anh chị rất vui vẻ, thân thiện, dạy con cháu rất kỹ, nề nếp”.

Từ đôi vợ chồng trẻ, giờ đã có cháu nội là sinh viên, chú Quách Truyền và cô Nguyễn Thị Minh Tuyết vẫn nâng niu từng ngày hạnh phúc gia đình bằng tình yêu thương và sự sẻ chia. Ðó cũng là “chất keo” gắn kết các thành viên của đại gia đình này.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết