Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH
Ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ Nguyễn Văn Ðấu, 94 tuổi, ở ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, vẫn ngày ngày tìm thuốc cung cấp cho các phòng khám từ thiện.

Cụ Đấu đạp xe chở thuốc đem tặng các phòng khám từ thiện.
Cụ Ðấu sinh ra và lớn lên trong gia đình theo nghề nông, do vậy cụ thấu hiểu những khó khăn của người nghèo và khó khăn ấy càng thêm chất chồng nếu không may bị bệnh. Khoảng năm 1980, khi cuộc sống ổn định, cụ Ðấu bắt đầu sưu tầm thuốc và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ vợ là cụ Nguyễn Thị Chăm (84 tuổi).
“Chỉ cần bỏ chút thời gian đi tìm cây thuốc như vậy là giúp đỡ được người nghèo. Tôi không phải lương y, để nhận biết cây thuốc, tôi hỏi các lương y ở phòng khám, nghe họ chỉ dẫn và tự đi tìm những cây thuốc, nhận biết loại cây nào trị bệnh gì, rồi ghi nhớ từng loại. Tìm được loại thuốc nào, vợ chồng tôi mang về nhà cắt nhỏ, phơi khô, cho vào bao cẩn thận và đạp xe mang đi tặng ngay” - cụ Ðấu kể.
Ðã hơn 40 năm qua, việc tìm, nhân giống những cây thuốc quý, rồi chặt, phơi khô mang tặng những phòng khám từ thiện được xem là công việc hằng ngày của cụ Ðấu. Giới thiệu với chúng tôi hàng trăm cây thuốc trồng quanh nhà, cụ Ðấu chỉ rõ tên và công dụng chữa bệnh. “Bởi cây thuốc thường mọc ở những nơi hoang sơ, um tùm nên quá trình sưu tầm, tôi nhiều lần gặp nạn. Khi vào những nơi đó tìm kiếm, việc bị ong chích là chuyện thường xảy ra. Tôi cũng nhiều lần bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Ðây là loại rắn độc, nọc làm đông máu nhưng may mắn cũng nhờ cây thuốc tìm được và tự chữa trị nên không gặp vấn đề nghiêm trọng” - cụ Ðấu kể.
Hiện nay mỗi tháng, cụ Ðấu cung cấp hơn 300kg thuốc nam cho các phòng thuốc nam từ thiện và chùa trong vùng. Qua đó góp phần đa dạng hóa và bảo đảm nguồn dược liệu giúp các phòng khám từ thiện duy trì hoạt động cứu giúp người nghèo. “Nhờ công việc này, cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn ở tuổi xế chiều. Tôi chỉ ước có sức khỏe để tiếp tục công việc này” - cụ Ðấu nói.
Cụ Ðấu cho biết, bây giờ cây thuốc không còn nhiều như xưa nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cụ rất vui vì 9 người con và các cháu của vợ chồng cụ sẵn lòng bỏ thời gian, công sức để tìm dược liệu cứu người. “Thấy vợ chồng tôi lớn tuổi, đi xa không được nữa nên con cháu kêu ở nhà, rồi chúng nó kiếm đem về để vợ chồng tôi sơ chế. Ðứa đi làm cỏ thuê cũng tranh thủ kiếm dược liệu vác về, mấy đứa con gái cũng rong ruổi đi tìm thuốc rồi chở về cùng vợ chồng tôi chặt, phơi, cho vào bao. Thấy con cháu chung lòng làm thiện nguyện như vậy, vợ chồng tôi vui lắm” - cụ Ðấu xúc động.
Chị Nguyễn Kim Phượng, con gái của cụ Ðấu, cho biết: “Thấy cha mẹ tâm huyết với việc giúp đời, nên 9 anh chị em và các cháu trong nhà quyết định nối gót làm theo. Hằng ngày, bên cạnh việc lo cho cuộc sống riêng, những lúc rảnh rỗi cả gia đình cùng đi sưu tầm dược liệu, quây quần chặt, phơi, đem tặng”.
Ông Trần Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Thạnh Bình, cảm kích: “Cụ Ðấu là người lớn tuổi nhất và cũng có thâm niên lâu nhất ở địa phương làm công việc sưu tầm cây thuốc nam tặng phòng khám từ thiện. Việc làm lan tỏa đến con cháu, điều đó khiến người dân địa phương ai cũng khâm phục”.