Bài, ảnh: KIỀU CHINH
Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt Trương Văn Hùng (35 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) án tử hình; Nguyễn Duy Cường (41 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) tù chung thân và Ðặng Phương Toàn (30 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) 20 năm tù cùng về tội giết người. Chỉ vì bốc đồng, nông nổi trong việc bênh vực bạn, các bị cáo hành xử côn đồ, khiến người mất mạng, kẻ vào tù, gia đình ly tán.
.png)
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Hùng đứng giữa).
Tối 17-9-2022, Cường tổ chức uống bia với Hùng và bạn ở quận Thốt Nốt. Trong lúc nhậu, Cường có kể cho Hùng nghe về chuyện mâu thuẫn trước đây với T (ngụ tỉnh An Giang) trong việc chơi game, T hay rủ đánh nhau. Hùng nói sẽ đi kiếm T đánh để khỏi kiếm chuyện nữa. Sau đó, Hùng điều khiển mô tô đến tiệm game gần đó tìm T, nhưng do không biết mặt nên điện thoại kêu Cường đến chỉ, đồng thời điện thoại cho Toàn mang dao mà Hùng đã gởi lúc trước, đến đưa cho Hùng. Cường đi vào tiệm, thấy T đang chơi game, nên đi lại phía sau dùng tay đánh vào mặt T. Tức giận, T đuổi theo Cường ra cổng. Khi nghe Cường hô to: “Nó kìa, nó đánh tao” thì Hùng cầm dao chém vào vùng ngực của T làm nạn nhân gục tại chỗ. T được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi vào viện. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn đến tỉnh An Giang, sáng 18-9 ra đầu thú. Hùng đưa dao cho Toàn giữ rồi bỏ trốn, đến ngày 19-9 cả hai bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hùng, Toàn và Cường bị xét xử vào giữa tháng 4-2023, phiên tòa đong đầy nước mắt của người thân. Cả 3 bị cáo đều không có nghề nghiệp, chủ yếu sống dựa vào chu cấp của gia đình. Cường có 2 con nhỏ, Toàn thì vợ mới sinh con. Ðã làm chồng, làm cha nhưng 2 bị cáo chưa tròn trách nhiệm của mình, còn gây thêm gánh nặng.
Hùng cũng gây bao khổ lụy cho mẹ già khi bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của gia đình, kết giao bạn xấu, rồi trở thành tội phạm. Vừa thụ án 7 năm tù tội cố ý gây thương tích vào giữa năm 2022, những tưởng khi hòa nhập xã hội, Hùng sẽ sửa đổi, làm lại cuộc đời nhưng bản tính hung hăng cùng với “ma men” dẫn lối khiến Hùng gây án đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả chết người. Theo Hội đồng xét xử, dù không quen biết với nạn nhân, nhưng chỉ vì lời kể của Cường, Hùng với sự chuẩn bị trước, cùng bản chất côn đồ đã tước đi sinh mạng người khác; Cường và Toàn có vai trò giúp sức. Hành vi các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, phải xử lý nghiêm để răn đe.
Sau khi nghe tòa tuyên phạt con mức án tử hình, mẹ của Hùng ngất xỉu. Hùng ôm mặt khóc ròng, mọi sự hối hận giờ đây đã quá muộn màng, thời gian đâu thể quay lại để bị cáo sửa sai. Trong quá trình dẫn giải về trại giam, Hùng nhìn theo bóng mẹ xa dần, nói vọng lại mấy chữ: “Con xin lỗi mẹ!”. Mức án chung thân đối với Cường và 20 năm tù đối với Toàn là bài học đắt cho phút giây thiếu suy nghĩ. Giá như khi Hùng gọi điện, Toàn không mang dao lại hoặc khuyên bạn có cách giải quyết ôn hòa hơn thì có lẽ sự việc đã khác. Chỉ vì sự hiếu thắng, muốn chứng tỏ ta đây, các bị cáo đã đẩy 4 gia đình vào cảnh tan nát, con trẻ bơ vơ. Ðâu chỉ thế, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 300 triệu đồng là chi phí mai táng và tổn thất về tinh thần; chu cấp cho con của bị hại 5 triệu đồng/tháng đến khi cháu bé 18 tuổi. Các bị cáo thụ án đã đành, về phía gia đình, chưa biết xoay sở ra sao để khắc phục hậu quả.
Hiện nay, tình trạng giết người do mâu thuẫn cá nhân còn diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng gây án khi đã nhậu say. Ðể góp phần phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự, cơ quan chức năng cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nhấn mạnh hậu quả phải trả giá khi phạm pháp. Sống trong xã hội văn minh, người dân cần đặt mình vào khuôn khổ pháp luật, cư xử có văn hóa. Không nên hành xử bạo lực, để chuyện nhỏ gây hậu quả lớn, hủy hoại chính bản thân mình.