31/08/2009 - 08:03

Học theo Bác, đời ta đẹp hơn!

Vượt qua 1.911 bài dự thi, đảng viên trẻ Trương Thanh Tùng, sinh viên (SV) lớp Công nghệ thực phẩm K34 liên thông khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ, đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi viết: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - soi sáng đường chúng ta đi”, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Người. Cuộc thi do Ban thường vụ Thành đoàn TP Cần Thơ tổ chức.

Bài viết của Tùng được đầu tư thực hiện rất công phu, với nhiều phần minh họa bằng nhạc, hình ảnh sinh động về cuộc đời và hoạt động của Bác. Ấn tượng nhất là trang bìa rất đẹp với ảnh Bác đang vẫy tay chào, dưới chân là cánh đồng sen đang nở hoa. Tác phẩm của Tùng đã đoạt giải nhất cấp trường (trường ĐH Cần Thơ), sau khi được gởi dự thi, tiếp tục đoạt giải nhất cấp thành phố. Tùng tâm sự: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Bác. Tôi luôn xem những lời dạy của Bác là ngọn đuốc soi đường để phấn đấu học tập và rèn luyện”. Đối với Tùng, việc học tập theo gương Bác là từ những việc làm, hành động cụ thể trong cuộc sống, như SV trước khi tan học thì tắt điện, giữ vệ sinh, bảo vệ của công, không đi học muộn, chăm chỉ học tập, không gian lận trong thi cử, nói không với các tệ nạn xã hội... Ngoài ra, theo Tùng, học tập Bác là cần phải học trên hai mặt: học tập và tu dưỡng đạo đức. Là SV, học tốt phải là nhiệm vụ hàng đầu để có kiến thức, kỹ năng; đồng thời phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành công dân tốt, cống hiến sức mình cho đất nước, xã hội.

Trương Thanh Tùng đang thiết kế trang bolg về Bác Hồ. Ảnh: KC 

Nhà ngoại Tùng có truyền thống cách mạng, người dì thứ tư là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (anh hùng Phạm Thị Tư) nên Tùng chịu ảnh hưởng rất nhiều về tính cách, lối sống của dì. Lúc nhỏ, Tùng đã được nghe kể chuyện về Bác, lớn lên, có điều kiện đọc thêm sách báo, Tùng càng kính trọng nhân cách Bác hơn. Tùng chia sẻ: “Tôi nhớ mãi câu chuyện về đôi dép của Bác. Dép đã cũ, mòn, nhưng Bác không bỏ, vá lại nhiều lần để đi. Tinh thần tiết kiệm, giản dị của Bác là bài học lớn để tôi noi theo”. Gia tài quý nhất của Tùng hiện nay là những bộ sách, hình ảnh về Bác. Tùng luôn tiết kiệm trong chi tiêu, dành dụm tiền để mua sách, làm dày thêm bộ sưu tập của mình. Vật thiết thân nhất của Tùng là chiếc máy vi tính xách tay cũng đầy ắp nhạc, tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Hình nền của máy là gương mặt đôn hậu của Bác đang tươi cười, vẫy tay chào. Tùng thường lên mạng tìm những bài viết hay về Bác, lưu lại để dành. Hiện tại, Tùng đang trong quá trình hoàn chỉnh trang blog về Bác trên địa chỉ: www.my.opera.com/votanvinh.

Quê Tùng ở một ấp vùng sâu của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Nhà nghèo, gia đình làm nông nhưng cha mẹ Tùng vẫn cố gắng nuôi các con ăn học. Do trường xa nhà, đò giang cách trở nên nhiều năm liền, cha của Tùng phải vất vả đưa rước con đi học bằng xuồng, sáng đưa đến trường chờ đến khi con học xong mới rước về. Thấy được sự hy sinh vất vả của cha, Tùng luôn cố gắng học thật tốt. Khi Tùng lên lớp 9, cha quyết định bán nhà cửa, ruộng vườn ở quê, ra Rạch Giá mua căn nhà nhỏ ở để các con tiện việc đi học. Mẹ Tùng nấu rượu, bán hèm cho người nuôi heo, cha đi làm công nhân. Vất vả trăm bề nhưng căn nhà 25m2 của gia đình Tùng luôn đầm ấm tình thương yêu. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp THPT, Tùng thi vào ngành Công nghệ thực phẩm -Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang. Thời gian đó, Tùng nỗ lực học tập và tham gia nhiều hoạt động của trường với vai trò Bí thư Chi đoàn lớp suốt 3 năm liền, Phó Bí thư Đoàn khoa Kỹ thuật-Công nghệ, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường. Lúc đó, Tùng đã cùng Ban chấp hành Đoàn trường đưa phong trào của trường đi lên. Tại hội nghị thanh niên tiên tiến tỉnh Kiên Giang tổ chức vào năm 2005, Tùng là một trong hai đại biểu của trường được cử đi tham dự. Đầu năm 2006, Tùng là SV đầu tiên của trường được kết nạp Đảng.

Tháng 9-2006, Tùng tốt nghiệp và được giữ lại trường làm giảng viên khoa Kỹ thuật-Công nghệ. Lúc này, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Tùng tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể trong trường và có những thành tích đáng trân trọng. Thấy kiến thức mình còn hạn hẹp, năm 2008, Tùng xin đi học liên thông tại Trường ĐH Cần Thơ. Trong thời gian học liên thông, Tùng vẫn tranh thủ thời gian về trường dạy một số môn chuyên ngành và luôn hoàn thành đúng kế hoạch giảng dạy, đồng thời vẫn đảm bảo kết quả học tập loại giỏi.

Trương Thanh Tùng là người rất có duyên với các giải thưởng. Ngoài giải Nhất cuộc thi viết “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - soi sáng đường chúng ta đi”, Tùng đã từng đoạt giải ba cuộc thi viết “Bác Hồ trong trái tim tôi”, cùng tập thể Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang đoạt giải Nhì cuộc thi “60 năm lời kêu gọi thi đua ái quốc” do Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức năm 2008. Ngoài ra, Tùng còn đoạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tìm hiểu về thuế, tin học, Luật Cư trú, Công đoàn... của tỉnh nhà. Trong thời gian công tác tại trường, Tùng đạt danh hiệu lao động tiên tiến nhiều năm liền, được UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2001-2005 tại hội nghị biểu dương 119 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2005.

Khi học tập và thực hiện theo Di chúc của Bác, Tùng tâm đắc nhất là tư tưởng và những lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết. Với vai trò là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường (nhiệm kỳ 2005-2007), Phó Bí thư đoàn khoa Kỹ thuật-Công nghệ (nhiệm kỳ 2007-2008), Tùng luôn có ý thức trách nhiệm cao, phát động và tổ chức thành công nhiều phong trào thiết thực cho đoàn viên thanh niên trên tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, giúp người neo đơn, hiến máu nhân đạo... Những cuộc thi tìm hiểu về Bác do Tùng khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của SV trong khoa, trường. Với sự đóng góp của Tùng, Đoàn khoa Kỹ thuật- Công nghệ Trường Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang nhận được không ít giấy khen của Trung ương trong nhiều mặt phong trào.

Tùng rất hiền, hay cười, ít nói, nhưng khi nhắc tới hoạt động Đoàn thì sôi nổi hẳn lên. Nguyên tắc của Tùng là việc hôm nay chớ để ngày mai, khi nào làm xong nhiệm vụ mới chịu nghỉ ngơi. Tùng tâm sự: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng không phải là một phần thưởng, cũng không phải kết thúc quá trình phấn đấu, mà chỉ mới bắt đầu một quá trình phấn đấu mới. Hiện tại, nhiệm vụ của tôi rất nặng nề, nhưng tôi vô cùng vinh dự đón nhận”. Theo Tùng, nếu ai cũng tự ý thức được việc bản thân mình cần phải làm gì để trở thành một cán bộ ích nước lợi dân thì việc phấn đấu để trở thành một người hội đủ bốn đức tính mà Bác đã dạy: “cần, kiệm, liêm, chính” là một mục tiêu mà ai cũng có thể phấn đấu vươn tới được. Tùng chia sẻ: “Khi tham gia vào những hoạt động phục vụ cộng đồng, tôi thấy cuộc sống mình tươi đẹp, có ý nghĩa hơn. Nhớ Bác, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về những lời dạy của Bác để học tập và sống sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi và niềm tin của Bác dành cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Tôi nguyện sẽ ra sức học tập thật tốt để có kiến thức về phục vụ quê hương và cống hiến cho sự nghiệp đổi mới”.

Anh Võ Tấn Vĩnh, Phó trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Thành đoàn TP Cần Thơ, cho biết: “Tùng là một đảng viên trẻ có tinh thần cầu tiến, ham học và đặc biệt rất nhiệt tình trong công tác xã hội. Theo đánh giá của ban tổ chức, bài dự thi của Tùng súc tích, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, đã thể hiện và bộc lộ cảm xúc rất thật, liên hệ thực tế, nói được điều mình làm được và chưa được. Sau khi đoạt giải, Thành đoàn mời Tùng làm cộng tác viên và Tùng đã thể hiện được sự năng động, bản lĩnh, sáng tạo của mình, luôn hoàn thành công việc ở mức độ xuất sắc”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết