Người ta ví sân Cao Lãnh mỗi lần đội nhà đá có hàng vạn khán giả như một lò lửa hừng hực. Những mùa giải qua, biết bao “đại gia” từng bị “cháy” trên “lãnh địa” của CLB Cao su Đồng Tháp (CS.ĐT). Cuối tuần này, liệu Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) có ngoại lệ?
Chỉ riêng ba trận trên sân nhà trong mùa giải này, CS.ĐT đã quật ngã từ đội đầu bảng Hà Nội T&T đến dàn “sao” Vissai Ninh Bình. Vì một chút sơ sẩy vào phút bù giờ, CS.ĐT mới để Sông Lam Nghệ An gỡ hòa 2-2. Phong độ luôn ở đỉnh cao trên sân nhà đã giúp CS.ĐT có mặt ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng khi thi đấu ít hơn các đội khác 1 trận. Còn các đội khách đến sân Cao Lãnh luôn mang tâm lý hòa cũng được xem là thành công.
 |
|
CS.ĐT (phải) luôn thăng hoa mỗi khi thi đấu trên “chảo lửa” Cao Lãnh. Ảnh: DƯƠNG THU |
CS.ĐT đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải chuyên nghiệp với 17 bàn/7 trận, chứng tỏ không ngại bất kỳ đối thủ nào. Mỗi trận, các cầu thủ CS.ĐT đều nhập cuộc bằng những pha lên bóng cuồn cuộn khí thế dù trên sân nhà hay sân khách. Lợi hại nhất trong đội hình của họ là tiền đạo Samson với 7 bàn thắng, nằm trong 3 cầu thủ cùng dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Nhưng cũng thấy rằng CS.ĐT không quá phụ thuộc vào Samson bởi họ còn có các mũi nhọn như: Được Em, Sunday... cùng với hậu vệ Văn Ngân, Văn Nghĩa cũng đóng góp những bàn thắng.
Tuy nhiên, CS.ĐT bộc lộ nhược điểm không ít lần “cầm vàng rồi để vàng rơi”. Hàng phòng ngự của họ hay mắc sai lầm vào những thời điểm quan trọng. Theo HLV Phạm Công Lộc, mấu chốt ở chỗ CS.ĐT vẫn chưa tìm được người đá cặp với Văn Ngân ở vị trí trung vệ tuyến yếu nhất của đội nên thường bị đối phương “khoét” vào. Đó là lý do từ đầu mùa giải 2010 đến nay, trận nào CS.ĐT cũng thủng lưới cho dù trấn giữ khung thành của họ là Bùi Tấn Trường một thủ môn xuất sắc hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện nay.
Dù HA.GL với dàn “sao” như: Thonglao, Lee Nguyễn... nhưng mùa giải trước từng bị CS.ĐT áp đảo trên sân Cao Lãnh. Phải nhờ đến may mắn và tài nghệ sút phạt của Thonglao ở phút bù giờ cuối cùng, đội bóng phố núi mới gỡ hòa 2-2. Năm nay, HA.GL sẽ càng khó khăn khi đến làm khách trên sân Cao Lãnh bởi họ không còn cả Lee Nguyễn lẫn Thonglao; phong độ của HA.GL hiện trầy trật ở vị trí 11 trong bảng xếp hạng. Chưa hết, hình như tâm lý đội bóng phố núi “yếu bóng vía” trên sân khách. Chẳng hạn như trận thảm bại trước Khatoco Khánh Hòa 2 4, hay bị đội coi là yếu Navibank Sài Gòn cầm hòa 1-1. HA.GL là một trong 4 đội thua nhiều nhất ở mùa giải này với 4 trận “phơi áo”, còn hàng phòng ngự lọt lưới 12 lần sau 8 trận.
Lâu nay chiến thuật của HA.GL rời rạc, chỉ dựa vào sự nỗ lực của một vài cá nhân như: Evaldo, Văn Trương, Việt Cường... với Evaldo đã ghi 5 bàn chỉ sau 2 trận vừa qua nằm trong danh sách dẫn đầu “Vua phá lưới”. Hình như, các pha tấn công, toàn đội chủ yếu chuyền bóng dài cho Evaldo bứt phá. Nếu tiền đạo này bị “khóa” thì HA.GL càng khó...
Dự đoán: CS.ĐT thắng.
TUẤN NGHĨA