Bác Hồ từng dạy: “Bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi”. Thực hiện lời dạy của Người, năm 2018, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng... để mãi xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ” – Bộ đội của Dân.
CẦN MẪN TRÊN MẶT TRẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, Thượng tá Nguyễn Minh Phong và các y, bác sĩ Bệnh viện Quân Dân y thành phố vẫn tất bật với công việc chuyên môn. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật gãy xương bánh chè cho bệnh nhân Huỳnh Văn Chỏi (ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), anh Phong lại bắt tay kiểm tra sổ sách... Áp lực công việc nhiều, nhưng anh luôn vui vẻ, thân thiện với đồng nghiệp, bệnh nhân. “Năm 2018, chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện được cải tiến. Tinh thần thái độ phục vụ của y, bác sĩ tốt, tạo được niềm tin với người dân. Chúng tôi đã khám và điều trị cho hơn 133.374 lượt bệnh nhân, đạt 117% so với kế hoạch. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 7.435 lượt người, đạt 201,2% so với chỉ tiêu Sở Y tế thành phố giao” – anh Phong cho biết.
 |
Thượng tá Nguyễn Minh Phong. |
Thượng tá Nguyễn Minh Phong làm Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ từ tháng 4-2017. Những ngày mới thành lập, cơ sở vật chất của bệnh viện được trang bị khá đầy đủ nhưng lại thiếu nguồn nhân lực. Các y bác sĩ phải làm việc gấp đôi, gấp ba so với yêu cầu. Hơn nữa, các bác sĩ là sĩ quan Quân đội, cũng còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn khi làm việc trong môi trường mới. Anh Phong và Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện đã động viên đồng chí, đồng nghiệp nỗ lực tiếp cận hệ thống khám chữa bệnh hiện đại. Bản thân anh Phong cũng tự học, nghiên cứu cách quản lý phù hợp để từng bước đưa hoạt động bệnh viện vào nền nếp, nâng cao hiệu quả và chất lượng khám, chữa bệnh.
Trước khi về làm Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ, anh Phong là Phó khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng vi phẫu Bệnh viện Quân y 121. Về đơn vị mới, anh tiếp tục tạo được niềm tin với người dân khi thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó, như: vết thương giập nát bàn tay, vết thương mạch máu... Chị Ngô Thị Kim Hà (ở phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) kể: “Cuối năm 2017, tôi gãy đầu dưới xương quay tay, điều trị cả tháng nhưng xương không lành. Được bác sĩ Phong phẫu thuật, giờ, tay tôi đã hoạt động bình thường”.
Anh Phong cho biết, sắp tới, anh và Ban Giám đốc Bệnh viện tiếp tục giáo dục đội ngũ cán bộ nhân viên tiếp tục nâng cao y đức, ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao trình độ chuyên môn cho y bác sĩ. Đồng thời, triển khai kỹ thuật phẫu thuật khớp, ổ bụng qua nội soi… để góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội, nhân dân trong và ngoài thành phố.
GƯƠNG MẪU ĐỂ ĐỒNG CHÍ, ĐỒNG ĐỘI NOI THEO
Đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, vào ngày cuối năm, chúng tôi rất ấn tượng với cảnh quan xanh - sạch - đẹp của đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ còn tận dụng diện tích đất trống xung quanh để trồng cải bẹ xanh, đậu đũa, mướp… Đưa chúng tôi thăm vườn rau, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai cho biết, nhờ tăng gia sản xuất mà đơn vị đảm bảo rau xanh trong bữa ăn hằng ngày. Cuối năm, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn được nhận hơn 1 triệu đồng từ tiền bán rau. Để chăm lo tốt đời sống chiến sĩ Dân quân thường trực (DQTT), chị Hạnh còn vận động các đơn vị, mạnh thường quân mỗi tháng hỗ trợ khoảng 100kg gạo. Anh Nguyễn Văn Hận, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động, chia sẻ: “Biết tôi còn mẹ già, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Hạnh thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi chăm sóc mẹ. Năm nay, chị Hạnh và các anh, em trong đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng để tôi chăn nuôi heo, tăng thu nhập cho gia đình”.
 |
Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh. |
Năm 2017, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh được điều động về giữ nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thới Thạnh. Khi đó, lực lượng DQTT xã chưa đủ biên chế. Chị Hạnh đi khảo sát rồi đề nghị UBND xã kết nạp thêm. Đối với Lực lượng dân quân ở các ấp còn thiếu, chị Hạnh phối hợp Chi bộ, Ban Nhân dân các ấp vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia. Chị kiên trì giải thích, tuyên truyền để thanh niên nắm rõ hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ. Kết quả, năm 2018, Ban CHQS xã kết nạp được 15 dân quân. Đây được xem là thành tích nổi bật của đơn vị khi lực lượng Dân quân tự vệ xã được xây dựng đủ biên chế theo quy định trong thời gian ngắn.
Chị Hạnh nhớ như in, ngày mới về Ban CHQS xã nhận nhiệm vụ, một số đồng chí chưa đặt trọn niềm tin đối với năng lực lãnh đạo của chị. Bằng sự quyết tâm, tình cảm chân thành, chị Hạnh từng bước xây dựng nền nếp chính quy tại đơn vị. Qua thời gian, chiến sĩ đơn vị đều quý mến, khâm phục chị Hạnh. Năm 2018, đơn vị điều động huấn luyện dân quân đạt theo kế hoạch, chất lượng nâng cao; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao, với 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, số lượng thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thật tăng so với năm 2017…
“Sau thời gian công tác tại đơn vị, tôi rút ra kinh nghiệm là để thực hiện tốt nhiệm vụ, cần tạo sự đoàn kết trong tập thể. Tôi tâm niệm phải yêu thương, giúp đỡ chiến sĩ như người thân trong gia đình nhưng phải nghiêm khắc, mọi việc phải tuân theo kỷ luật”- chị Hạnh chia sẻ.
CHUNG TAY VUN BỒI NGUỒN LỰC CHO QUÂN ĐỘI
6 năm qua, Thiếu tá Trình Anh Thắng, Trợ lý Quân lực Ban CHQS quận Bình Thủy, đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyển sinh Quân sự (TSQS) ở quận.
 |
Thiếu tá Trình Anh Thắng. |
Hằng năm, anh Thắng trực tiếp đến các trường THPT để tuyên truyền về ngành đào tạo ở các học viện, nhà trường trong Quân đội. Sau khi nắm danh sách những học sinh khá giỏi, anh Thắng lại trực tiếp đến nhà học sinh để tư vấn, vận động. Anh Thắng nghiên cứu kỹ các trường để tư vấn, giúp học sinh lựa chọn đúng chuyên ngành yêu thích, phù hợp khả năng. Em Đoàn Thy Anh Triết, ở phường Trà An, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng kể: “Với sự tư vấn của chú Thắng, em thấy khả năng phù hợp với ngành đào tạo của Trường Sĩ quan Lục quân 2 nên đăng ký xét tuyển khối A và trúng tuyển với điểm số 20,30”.
Tận tâm và có biện pháp hiệu quả, anh Thắng góp phần quan trọng để năm 2018, quận Bình Thủy dẫn đầu công tác TSQS của thành phố, với nhiều thí sinh trúng tuyển vào các trường: Sĩ quan Lục quân 2, Sĩ quan Chính trị, Sĩ quan Công binh, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không- Không quân… 3 năm qua, quận Bình Thủy cũng là đơn vị dẫn đầu trong công tác TSQS ở TP Cần Thơ với 27 em trúng tuyển. Anh Thắng còn góp sức cùng Ban TSQS quận ươm mầm nhiều hạt giống sĩ quan trẻ cho Quân đội. Như trường hợp của em Phan Văn Khánh, ở phường Thới An Đông, thi đậu vào Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2011. Gia đình Khánh thuộc diện hộ nghèo. Hằng ngày, sau giờ học, Khánh phụ hồ để giúp đỡ cha mẹ. Anh Thắng đã động viên Khánh tham gia TSQS. Khi Khánh làm hồ sơ, anh Thắng hỗ trợ chi phí cho em, đồng thời động viên em an tâm nhập học. Hiện nay, Khánh đã tốt nghiệp và công tác tại Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 416 Quân khu 9.
Tại đơn vị, anh Thắng còn phụ trách công tác quản lý quân nhân dự bị. Anh thường xuyên tham mưu cho Ban CHQS quận tổ chức phúc tra để nắm lại chất lượng chính trị, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như nghề nghiệp của quân nhân dự bị. Năm 2012, anh Thắng tham mưu Đảng ủy - Ban CHQS quận đề xuất Quận ủy Bình Thủy ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/QU ngày 20-2-2012 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý lực lượng dự bị động viên; quản lý đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân phục viên xuất ngũ”. Đến nay, trên 90% quân nhân dự bị ở quận đều được học nghề, có việc làm ổn định, số còn lại đều làm kinh tế ở gia đình.
* * *
Phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương, những người lính trong thời bình hôm nay tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để cùng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Tất cả như những đóa Hoa Quyết thắng cùng dâng lên Bác khi Tết đến, Xuân về.
Bài, ảnh: Phạm Trung