07/01/2010 - 08:31

VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2011

Hòa Liban 1-1, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội

(CT) - Dù thiếu nhiều trụ cột như: Công Vinh, Hồng Sơn..., nhưng đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, phối hợp tấn công khá ăn ý khi gặp đội chủ nhà Liban tối 6 - 1 trên sân Municipal. Hàng tiền vệ với Minh Phương, Thành Lương, Tấn Tài chơi năng nổ, khéo léo; các hậu vệ Đình Đồng, Phước Tứ tích cực dâng cao giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều pha sóng gió trước khung thành Liban. Đội chủ nhà không tấn công ào ạt, nhưng hiệu quả. Phút 20, sau pha đá phạt của đồng đội bên cánh trái, tiền đạo Hassan Maatouk lách qua hai trung vệ Việt Nam đệm bóng vào lưới, đưa Liban dẫn trước 1 - 0. Tiếp đó, Maatouk còn dứt điểm hiểm hóc bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Đức Cường ra ngoài...

HLV Calisto đã tung tiền vệ Thanh Hưng vào sân thay Tấn Tài để tăng cường sức ép. Phút 40, tiền vệ Thành Lương tung cú sút rất kỹ thuật trước vùng cấm địa Liban, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Trước khi kết thúc hiệp một, tiền vệ Trọng Hoàng vừa vào sân chớp cơ hội dứt điểm rất căng, nhưng thủ môn của Liban xuất sắc cản phá.

Hiệp hai, hai đội đều chọn lối chơi tấn công, tranh cướp bóng quyết liệt ở mọi tuyến. Đội tuyển Việt Nam tạo ra không ít cơ hội ghi bàn, nhưng lần lượt bị Minh Phương, Thành Lương, Thanh Hưng... bỏ lỡ đáng tiếc trong đó đáng nói nhất là Thành Lương vội vàng dứt điểm vọt xà khi khung thành Liban đã để trống cuối hiệp hai. Liban cũng gây nhiều áp lực lên khung thành thủ môn Đức Cường, nhưng không có thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Kết quả này cùng với việc đội tuyển Syria hòa Trung Quốc 0-0 cùng ngày đã mang lại hai chiếc vé vào dự vòng chung kết Asian Cup 2011 cho Syria và Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam hết cơ hội và trận gặp Trung Quốc ngày 17-1 tới chỉ còn là thủ tục.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết