(CT)- Lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) ngày 24-8-2008 trên SVĐ quốc gia Bắc Kinh, lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra trong hai giờ đồng hồ, bắt đầu bằng những màn trống hội tưng bừng như để mừng thành công của kỳ Thế Vận hội lần thứ 29. Tiếp đó là những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của nước chủ nhà với sự tham gia của hàng ngàn diễn viên, kết hợp với những màn đi cà kheo vui nhộn, nhào lộn... của các diễn viên thể hiện ước mơ vươn tới tầm cao trong thể thao. Pháo hoa được bắn lên rực sáng cả một góc trời Thủ đô Bắc Kinh.
Lễ rước cờ của 204 quốc gia và vùng lãnh thổ đã diễn ra trang trọng. Phất những lá cờ đại là VĐV tiêu biểu nhất của các đoàn thể thao đã tranh tài ở Olympic Bắc Kinh 2008. Các đoàn thể thao lần lượt tiến vào SVĐ trong không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, chứng kiến nhiều kỳ tích của loài người như: “kình ngư” Mỹ Michael Phelps giành 8 HCV, VĐV điền kinh người Jamaica Usain Bolt trở thành người chạy nhanh nhất thế giới... Lễ thượng cờ Hy Lạp - đất nước khai sinh ra phong trào Olympic - đã diễn ra trang nghiêm. Ông Lưu Kỳ - Trưởng ban tổ chức Olympic Bắc Kinh, đã tổng kết Olympic Bắc Kinh 2008, chúc mừng những VĐV đạt thành tích xuất sắc, kêu gọi tăng cường tình hữu nghị giữa mọi dân tộc, vì hòa bình, môi trường, tiến bộ khoa học và những giá trị nhân văn cao cả. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Jacques Rogge kêu gọi tất cả các VĐV mang theo tinh thần cao thượng, trung thực, trong sáng của Olympic khi trở về đất nước. Sau đó, ông Jacques Rogge đã tuyên bố bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008.
 |
|
Màn bắn pháo hoa tạo hình biểu tượng Olympic trên bầu trời trong lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Ảnh: Reuters |
 |
|
Các nghệ sĩ thể hiện hình ảnh cách điệu của ngọn lửa Olympic. Ảnh: Reuters |
 |
|
Thị trưởng thành phố Luân Đôn Boris Johnson nhận cờ đăng cai Olympic 2012. |
Nước Anh đã đón nhận cờ Olympic cho lần đăng cai Olympic 2012 bằng màn giới thiệu về Luân Đôn ngắn gọn, nhưng rất đặc sắc. Một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ - biểu tượng của cuộc sống thường nhật của Thủ đô Luân Đôn, đã tiến vào sân vận động, cùng một số hình ảnh đặc trưng khác về TP Luân Đôn. Sau đó, chiếc xe buýt trở thành sàn biểu diễn âm nhạc sôi động chào mừng Olympic Luân Đôn 2012...
Ngọn đuốc Olympic được các nghệ sĩ Trung Quốc thể hiện cách điệu, đầy tính nghệ thuật trên một ngọn tháp mang theo thông điệp: ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đã tắt, nhưng ngọn lửa Olympic thì vẫn còn cháy mãi. Những tiết mục ca nhạc đa dạng, phong phú của những ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc và thế giới đã khép lại một Olympic đáng nhớ. Hẹn gặp lại ở Olympic Luân Đôn 2012!
TUẤN NGHĨA