13/03/2015 - 21:23

Hãy giúp đỡ đôi vợ chồng bất hạnh

Họa vô đơn chí, vợ được phát hiện bị khối u mạc treo ác tính, còn chồng bị suy thận mãn giai đoạn cuối, biến chứng hở van tim 3 lá, men gan cao, nguy cơ đột quỵ, dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Đó là hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng anh La Văn Oanh - chị Dương Thị Huệ, ở ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Cách đây một năm, chị Huệ phát hiện khối u trong ổ bụng ngày càng lớn dần. Chị đi khám bệnh, các bác sĩ chẩn đoán khối u mạc treo ở ruột phải phẫu thuật. Sau đó, chị Huệ tiếp tục bị hành hạ bởi những cơn đau bụng râm ran, sốt nhiều lần trong ngày, khiến người mệt lả. Chị Huệ lại nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán khối u ác tính, chuyển Bệnh viện (BV) Ung bướu TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Sau hai đợt vô thuốc, đến nay, chị Huệ không còn khả năng trị bệnh, chỉ mua thuốc uống theo toa cũ để cầm cự với bệnh tật qua ngày. Còn anh Oanh, trước Tết Nguyên đán có dấu hiệu đau nhức xương khớp, hai chân sưng phù to. Anh Oanh đến BV Đa khoa TP Cần Thơ khám bệnh, mới biết bị suy thận mãn giai đoạn cuối, với nhiều biến chứng hở van tim 3 lá, men gan cao, buộc anh phải nhập viện cấp cứu, lọc máu 2 lần. Do điều kiện kinh tế khó khăn, anh Oanh được chuyển về điều trị tại BV Đa khoa huyện Phong Điền. Nỗi lo chồng chất nỗi lo, khi hai vợ chồng, trụ cột chính của gia đình, đều mắc bệnh nặng, đòi hỏi chi phí điều trị cao, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

 Vợ chồng anh Oanh – chị Huệ nương tựa vào nhau trong cơn dày vò của bệnh tật.

Trước khi phát bệnh, gia đình anh chị rất hạnh phúc. Sau khi cưới nhau, vợ chồng anh được cha mẹ cho một công ruộng làm vốn ra riêng. Anh Oanh vừa làm ruộng, chăm sóc vườn tược, vừa tranh thủ nhận việc làm thuê như: nhổ cỏ, vét mương, tát đìa… Chị Huệ vừa phụ chồng việc đồng áng, vừa chăm sóc con. Mấy năm nay, chị nhận phụ việc ở căn tin bệnh viện thuộc quận Ninh Kiều, để có thêm thu nhập nuôi con ăn học. Từ nhỏ, con trai La Hữu Tiến (sinh năm 1992) luôn ý thức gia cảnh khó khăn, sau giờ học, về nhà biết phụ giúp cha mẹ, đi phụ việc cho vựa trái cây ở chợ huyện Phong Điền. Sau tốt nghiệp trung cấp ngành y, Tiến được lệnh nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Hà Tiên. Biết tin cha mẹ bệnh nặng, Tiến xin phép về thăm nhà, anh chị động viên con an tâm hoàn thành nghĩa vụ, đừng quá lo lắng việc nhà. Giọng chị Huệ nghẹn ngào: “Tôi muốn con trai chuyên tâm rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ để sau này có việc làm ổn định, còn lo cho bản thân và xây dựng gia đình riêng”.

Trong gian nhà nhỏ, mái lợp thiếc thủng lỗ chỗ, vách lá rách bươm, vợ chồng anh Oanh nhìn nhau buồn bã, ủ dột. Anh Oanh rất muốn đi làm cỏ mướn kiếm tiền nhưng chị Huệ ngại anh ảnh hưởng sức khỏe. Bao nhiêu tiền của dành dụm, tích cóp bấy lâu đã dốc hết để điều trị bệnh, hiện nay, vợ chồng chị đối diện với bệnh tật và nợ nần vây bủa. Bà Chiêm Thị Mãnh, mẹ anh Oanh, xúc động nói: “Tôi rất thương và lo lắng bệnh tình vợ chồng con trai nhưng tuổi cao sức yếu, không giúp được gì. Tôi mong sao các con được giúp đỡ trị bệnh để mau chóng hồi phục sức khỏe...”.

Anh Lý Văn Tư, Trưởng ấp Mỹ Long, cho biết: “Vợ chồng anh Oanh chí thú làm ăn, sống chan hòa với hàng xóm, láng giềng. Chẳng may hai vợ chồng đều phát bệnh nặng, lâm cảnh thắt ngặt, túng thiếu. Địa phương đã xem xét gia cảnh để hỗ trợ theo quy định. Trong khi khả năng địa phương có hạn, gia đình anh Oanh rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng”. Rất mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ, góp phần động viên tinh thần đôi vợ chồng bất hạnh có thể đủ sức đương đầu, chống chọi với bệnh tật.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết