25/07/2022 - 15:18

Hành trình tri ân... 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) những cựu học sinh của Trường Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ đã về lại vùng đất cuối trời Tổ quốc để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người đã đùm bọc, chở che cho thầy cô giáo và học sinh trước bom đạn của quân thù...

Thiếu tướng Vũ Cao Quân (thứ 2 từ trái sang) thăm và tặng quà gia đình chính sách, từng cưu mang khi học tập và chiến đấu tại huyện Đầm Dơi.

Giữa những ngày tháng 7 ấm áp nghĩa tình, nhiều cựu học sinh Trường Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ bồi hồi nhớ về ngôi trường đã nuôi dưỡng mình trưởng thành trong chiến tranh. Trường Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ tiền thân là trường Thiếu sinh quân - Khu Tây Nam Bộ, được thành lập vào đầu năm 1962 tại tỉnh Cà Mau. Nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ, chiến sĩ phục vụ kháng chiến và không ít người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. 60 năm trôi qua, dấu vết của ngôi trường cũ không còn khi nơi đây giờ đã là những vườn cây trái sum suê, những ao nuôi tôm... của người dân nhưng vị trí ngôi trường, từng lớp học vẫn in đậm trong ký ức của Thiếu tướng Vũ Cao Quân - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, thành viên Hội đồng Quản trị Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, cũng như nhiều cựu học sinh khác.

Theo Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ phục vụ lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và đấu tranh chống văn hóa nô dịch, đồi trụy phản động của Mỹ - Ngụy, Khu ủy Khu Tây Nam Bộ đã chỉ đạo Ban Tuyên huấn Khu ủy thành lập trường đào tạo con em gia đình cán bộ cách mạng, thương binh, liệt sĩ... Với mục đích đó, đầu năm 1962, tại vùng căn cứ kháng chiến ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Trường Thiếu sinh quân - Khu Tây Nam Bộ ra đời. Năm 1964, trường đổi tên thành Trường Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ. Một năm sau, để phù hợp với tính chất và quy mô đào tạo, trường tiếp tục đổi tên thành Trường Bổ túc văn hóa Công - Nông Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ (gọi chung là Trường Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ). Trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân - năm 2010.

Ra đời trong thời điểm chiến tranh, sống và học tập trong điều kiện bom đạn dày đặc của địch, trên 200 học sinh của trường đã anh dũng hy sinh trong quá trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu như tấm gương anh hùng của liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng đã được Ðảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang năm 1970. Nhiều học sinh của trường trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Ông Trần Thiện Hà, cựu học sinh của trường, nhớ lại: “Trong chiến tranh, trường đã nhiều lần dời điểm nên việc tổ chức giảng dạy và học tập của trường cũng phải linh hoạt thay đổi. Ðịch đánh phá thì sơ tán vào rừng, khi tình hình tạm ổn thì tổ chức học, địch đánh phá ban ngày thì thầy trò tổ chức học ban đêm. Có những tiết giảng bị gián đoạn đến 2, 3 lần do phải chạy sơ tán...”.

Theo thời gian, những học sinh của Trường Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ giờ đây đã ở tuổi ngoài 60. Dù ở nhiều địa phương khác nhau, các cựu học sinh của trường vẫn thường xuyên tổ chức họp mặt, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong các ngày 16-18/7/2022, Ban Liên lạc Trường Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ đã cùng Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức chương trình “Trở về mái trường xưa”.

Thăm một số địa điểm trường học cũ, các gia đình đã cưu mang, giúp đỡ học sinh trong thời gian học tập, thông qua chương trình, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng; 150 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 50 xe đạp tặng con em gia đình có công với cách mạng; khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 500 gia đình thuộc diện chính sách và hỗ trợ 2 gia đình bị ảnh hưởng thiên tai; khởi công xây dựng Nhà tình bạn cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Việt Lược ở xã Biển Bạch Ðông, huyện Thới Bình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tổng chi phí hoạt động trên 900 triệu đồng, do cựu học sinh đóng góp và vận động thêm từ doanh nghiệp, Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ. Trước đó, ngày 15-7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thành phố, với tổng chi phí trên 130 triệu đồng, do Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ hỗ trợ.

Theo Thiếu tướng Vũ Cao Quân, chăm lo cho người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của Ðảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, những người được hưởng nền hòa bình, độc lập ngày hôm nay. Hành trình tri ân của cựu học sinh Trường Lý Tự Trọng - Khu Tây Nam Bộ và các y, bác sĩ Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ sẽ còn tiếp tục, góp phần cùng các cấp, các ngành chăm lo tốt hơn cho đối tượng chính sách, nhất là những thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết