Nhiều bậc phụ huynh có tâm lý bảo bọc con cái quá mức nên đến tuổi trưởng thành các bạn trẻ vẫn ỷ lại, phụ thuộc vào gia đình. Ngược lại, một số trẻ cá tính mạnh mẽ, thích tự lập, tự đưa ra quyết định trước những vấn đề quan trọng, liên quan đến công việc, cuộc sống tương lai… khiến phụ huynh không khỏi lo lắng.

Chị Bích Vân (bìa phải) bên vườn rau đạt chuẩn VietGAP.
Những cánh chim non “rời tổ”
Chị Kim Hồng ở quận Ninh Kiều, chia sẻ, con gái út chị năm nay 20 tuổi, đang học đại học năm 3. Ngay từ năm đầu đại học, con chị đã nhen nhóm ý định kinh doanh nên cùng bạn bè tích lũy vốn liếng, đến năm 3 thì mở homestay. Biết nắm bắt xu thế kinh doanh cộng với ưu điểm vốn ngoại ngữ khá, khai thác lợi thế mạng xã hội, tìm kiếm khách quốc tế, homestay hút khách, ăn nên làm ra. Năm nay, con gái chị Kim Hồng lên kế hoạch mở thêm điểm kinh doanh thứ 2; đồng thời đề nghị mẹ cho phép thuê nhà ở riêng.
Việc con cái trưởng thành hơn so với suy nghĩ của cha mẹ, độ tuổi, khiến nhiều phụ huynh vừa mừng vừa lo. Anh Văn Trường ở quận Ninh Kiều, kể: “Vợ chồng tôi chỉ có 1 con trai. Trong cuộc sống hằng ngày, ông bà và vợ tôi có xu hướng chăm sóc, bảo bọc con cháu quá kỹ. Tuy vậy, con tôi rất độc lập trong suy nghĩ. Từ năm cấp 2, con tôi tự đi xe đạp đến trường, chủ động giờ giấc, không phụ thuộc vào cha mẹ. Khi con tốt nghiệp đại học, vợ tôi đã “nhắm” những công việc tốt, ổn định, nhưng con nhất quyết tự tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành, sở thích”.
Con đã lớn khôn
Chị Kim Hồng tâm sự, quá bất ngờ với lời đề nghị của con gái nhưng vì tôn trọng con, chị không từ chối lập tức mà nói cần thời gian suy xét. “Con gái nói muốn ra ở riêng, cuối tuần sẽ về thăm, ăn cơm cùng cha mẹ. Con thuyết phục tôi với quan điểm, ở phương Tây, 18 tuổi con cái đã tự lập. Dù chưa thật sự yên tâm về việc con muốn ra riêng nhưng sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi đang cân nhắc vì nhận thấy con gái thật sự trưởng thành trong suy nghĩ, có khả năng quản lý công việc và cuộc sống tốt, rất cần được ủng hộ”.
Khi con trai anh Văn Trường thông báo đã tìm được công việc phù hợp sở thích, chuyên ngành, vợ chồng anh khá bất ngờ trước những nỗ lực của con. Anh Văn Trường tâm sự: “Dù chưa thật sự ưng ý, nhưng vợ chồng tôi ủng hộ con biết tự lập, tự tìm việc, và quan trọng là hiểu rõ bản thân mình muốn gì, điều gì là phù hợp và tốt cho con. Sau chuyện này, vợ chồng tôi có suy nghĩ “thoáng hơn” là mai này, kể cả khi con lập gia đình, vợ chồng tôi hoàn toàn tin tưởng, ủng hộ con, bởi nhận thấy con trưởng thành và có quyết định riêng, quan trọng là con sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, dù thành công hay thất bại”.
Việc người trẻ tự lập sớm có thể do tính cách, cũng có thể do ảnh hưởng hoàn cảnh gia đình. Chị Bích Vân ở huyện Cờ Ðỏ, sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, cha mẹ làm nông, kinh tế khó khăn. Anh trai lớn của chị Vân từ nhỏ thần kinh không ổn định, tâm trí như đứa trẻ. Do vậy, mới học tới cấp 3, chị Bích Vân đã tự lập, làm đủ việc để phụ giúp gia đình. Hơn 2 năm trước, khi đang ổn định với công việc mua bán đồ điện tử, bất ngờ, chị chuyển hướng vì đam mê với loại hình nông nghiệp xanh. Chị Bích Vân gom hết vốn liếng gần 500 triệu đồng để đầu tư vườn rau thủy canh, đạt chuẩn VietGAP. Họ hàng, lối xóm bàn ra nói vào, khuyên cha mẹ chị hãy can ngăn. Tuy nhiên, chị đã thuyết phục gia đình bằng một kế hoạch chỉn chu từ sản xuất đến kinh doanh để mọi người an tâm, ủng hộ chị thêm một lần khởi nghiệp.
Từ nỗ lực của bản thân, ủng hộ của gia đình và sự hỗ trợ tích cực của Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, chị Bích Vân đã xây dựng và đảm nhiệm vai trò giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Nam Vy, chuyên sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, hoạt động hiệu quả. Mỗi năm, chị Bích Vân có thu nhập trên 200 triệu đồng; đồng thời, giải quyết việc làm cho em trai và nhiều người thân, hàng xóm.
Theo các chuyên gia tâm lý, việc con cái có xu hướng tự lập sớm là điều tốt, cần khuyến khích. Ðồng thời, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc dạy con tự lập phải được phụ huynh rèn luyện từ nhỏ, bắt đầu từ những việc đơn giản, phù hợp lứa tuổi. Bên cạnh đó, việc tự lập của con cái luôn cần có cha mẹ định hướng, đồng hành để chia sẻ, động viên dù là thành công hay khó khăn, thất bại...
Bài, ảnh: TÂM KHOA