09/10/2020 - 15:51

Hạnh phúc và sẻ chia 

Từ tay trắng, sau hơn 30 năm “muối mặn gừng cay”, vợ chồng ông Nguyễn Văn Út (tên thường gọi là Út Tre) ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã lập nên cơ nghiệp vững vàng. Họ cũng đồng thời chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ địa phương trong các hoạt động xã hội, từ thiện.

Ông Nguyễn Văn Út (thứ ba, từ phải qua) được địa phương khen thưởng vì đóng góp tích cực cho công trình làm đường ở ấp Thới Hòa. Ảnh: Bạch Xuân Phương

Ông Nguyễn Văn Út (thứ ba, từ phải qua) được địa phương khen thưởng vì đóng góp tích cực cho công trình làm đường ở ấp Thới Hòa. Ảnh: Bạch Xuân Phương

Gia đình ông Nguyễn Văn Út chuyên nghề bơm cát, san lấp mặt bằng, nên khi địa phương có nhu cầu về vật tư để làm cầu đường, ông Út đều nhiệt tình ủng hộ. Ông Bạch Xuân Phương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Hòa, cho biết: “Mỗi năm, ông Út hỗ trợ khu vực từ 50-70 khối cát để bơm nền, gia cố, nâng cấp các tuyến đường của địa phương. Năm 2019, ông ủng hộ 100 khối cát nền, góp phần nâng cấp nhịp dẫn ở cầu Trà Nóc 2 của phường, chống ngập lụt. Gia đình ông còn thường xuyên hỗ trợ các công trình cầu đường của địa phương bằng cách nấu ăn miễn phí cho nhân công…”. Bên cạnh đó, ông Út và gia đình tặng từ 20-50 phần quà, gạo cho các hộ nghèo, khó khăn trong khu vực vào dịp rằm tháng 7 hằng năm; hỗ trợ gạo cho bếp ăn từ thiện của một số bệnh viện từ 200-500 kg gạo/ năm.

Sự hào hiệp, thiện nguyện của gia đình ông Út xuất phát từ sự thấu hiểu, đồng cảm với những cảnh đời khó khăn, vất vả. Bởi vợ chồng ông Út từng nếm trải cơ cực, khốn khó những ngày đầu mới lập nghiệp. Ông Út kể: “Hai vợ chồng lấy nhau chưa có tài sản gì, phải ở nhờ nhà anh ruột. Chúng tôi làm thuê làm mướn với đủ thứ nghề suốt 14 năm. Nhờ chịu khó làm lụng, tiết kiệm, tích lũy từ từ mà vợ chồng tôi cũng mua được đất, cất được nhà. Có chút vốn, tôi đầu tư trồng cam mật, may mắn trúng mùa được giá. Tôi bàn với bà xã sắm chiếc ghe 10 tấn để bán tạp hóa, bỏ mối cho các tiệm ở xã, huyện các tỉnh lân cận”. Ði ghe được 10 năm vì đường sá ngày càng được nâng cấp, mở rộng, giao thương thuận lợi hơn nên nhiều sự cạnh tranh hơn, việc làm ăn gặp khó khăn hơn. Do đó, vợ chồng ông quyết định nghỉ buôn bán, chuyển sang bơm cát và san lấp mặt bằng khi thấy nhu cầu của thị trường đang cao. Ban đầu làm nhỏ, dần dần tạo lập được uy tín và lượng khách ngày càng đông, ông mở rộng quy mô cơ sở và hoạt động ổn định hơn chục năm nay.

Ðể phát triển tốt việc kinh doanh và giữ được hạnh phúc gia đình, theo vợ chồng ông Út, điều đầu tiên cần có là hai vợ chồng phải đồng lòng, bàn bạc và thống nhất với nhau trong mọi chuyện. Ðồng thời, gặp khó không nản, gặp dễ không tự mãn, luôn phấn đấu vươn lên. Bận rộn làm ăn nhưng vẫn phải dành thời gian quan tâm con cái, chăm sóc gia đình. Nhờ vậy, hơn 30 năm làm bạn đời, vợ chồng ông Út đã xây đắp được mái ấm ổn định như hôm nay. Hai con trai của ông bà đều đã lập gia đình riêng và theo nghề, phụ tiếp công việc kinh doanh của gia đình. Nhiều năm qua, gia đình ông Út là gia đình văn hóa tiêu biểu của phường, của quận.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết