09/09/2023 - 12:38

Hạnh phúc giản đơn

CÁT TƯỜNG

Cả tuần nay, chị Hạnh bị chóng mặt, hoa mắt nên tạm đóng cửa tiệm sửa quần áo cũ. Nằm nhà mà chị cứ lo lắng bởi nghỉ thì vừa mất khách, vừa thất thu. Anh Hùng động viên vợ cứ an tâm dưỡng bệnh, khi khỏe mạnh làm lại mấy hồi.

Chị Hạnh và anh Hùng đều đã từng qua một lần đò, có con riêng. Anh chị gặp nhau trong lần đi tiệc nhà người bạn, sau đó hai người giữ liên lạc. Thương chị Hạnh vất vả nuôi con một mình, anh Hùng đề nghị san sẻ bớt gánh nặng. Nhiều lần anh đến nhà trọ của chị Hạnh và 2 con gái đang thuê ở, mua tặng thức ăn, quà bánh, phụ giúp sửa sang đồ đạc… Thấy con gái lớn chị Hạnh học ở trường nghề xa nhà, mà chiếc xe đạp hay bị hư, anh Hùng lấy tiền dành dụm mua tặng chiếc xe honda cũ để thuận tiện đi lại. Anh còn hỗ trợ chi phí học hành cho gái út chị Hạnh vừa vào lớp 7. Con trai anh Hùng đã tốt nghiệp cao đẳng nghề, có công việc tốt. Mấy lần theo cha đến chơi, con trai anh rất ủng hộ mối quan hệ này, ngỏ lời mời chị Hạnh về chung nhà cho vui.

Ðã từng bị chồng cũ bội bạc, chị Hạnh ôm con ra đi trong cảnh tay trắng. Chịu đựng biết bao đắng cay, cực khổ, chị như con chim sợ cành cong, chưa từng nghĩ sẽ đi thêm bước nữa. Còn anh Hùng sau khi vợ mất, cũng tắt lửa lòng, chỉ biết làm lụng, nuôi con. Như có duyên nợ với nhau, khi gặp chị Hạnh, anh có cảm tình đặc biệt và mong muốn cùng đi tiếp quãng đường còn lại. Trước tấm chân tình của anh Hùng, chị Hạnh xiêu lòng, đồng ý. Khi đưa chị Hạnh về quê ra mắt, má anh Hùng rất vui, dặn dò các con hãy yêu thương thật dạ, nương nhau mà sống.

Sau bữa tiệc nhỏ đầm ấm, chị Hạnh và các con dọn về ở chung với anh Hùng. Có bàn tay phụ nữ chăm sóc, ngôi nhà như thêm sinh khí mới, lúc nào cũng gọn gàng, sạch đẹp. Ðiều khiến anh Hùng hài lòng nhất là chị Hạnh nấu ăn rất ngon, những bữa cơm nhà như gắn kết thêm tình cảm mọi người với nhau. Chị Hạnh khéo léo cư xử nên các con rất hòa thuận. Thu nhập làm hồ của anh Hùng khá ổn định nên anh kêu vợ nghỉ đi phụ quán, lo coi sóc gia đình. Thấy ở không cũng buồn, theo nguyện vọng của chị Hạnh, anh Hùng mua máy may, máy vắt sổ để vợ mở cái tiệm nhỏ trước nhà, sửa quần áo cũ. Làm đồ đẹp mà giá phải chăng nên tiệm rất đắt khách, chị Hạnh có thêm tiền lo cho chồng con, dành dụm khi hữu sự.

Mới đó mà hơn 6 năm sống cùng nhau, cuộc đời chị Hạnh như sang trang mới. Chị không còn sợ cảnh đêm hôm mưa dột, hay tới tháng không đủ tiền trang trải, những khi con đau ốm, đã có người chung tay chăm sóc. Giờ chị đã có điểm tựa vững chắc là người chồng hiền lành, trách nhiệm, biết cảm thông, các con ngoan, hiếu thảo. Chị tự nhủ sẽ cố gắng gìn giữ niềm hạnh phúc này, cùng chồng xây dựng gia đình mãi là chốn yên vui.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Hạnh phúc