12/01/2020 - 17:29

Hai cha con đi săn chuột 

Phóng sự ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu là quê hương của những cánh đồng trứ danh “Đồng Chó Ngáp”. Nơi đây từng một thời hoang vu, bưng trấp nay đổi thay nhờ nghề nuôi tôm. Ở xứ sở này, chuột đồng như một “đặc sản” bởi với những đồng lúa, vuông tôm bạt ngàn, những đám lá dừa nước tít mù khơi thì sẽ là nơi trú ngụ và sinh trưởng lý tưởng cho loài gặm nhấm này. Nghề săn chuột đồng cũng ra đời từ đó.

Anh Nguyễn Văn Chuột (ngụ ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) là tay săn chuột đồng giỏi nghề. Cuối năm, cha con anh Chuột vác rập, vá để đi săn tìm “đặc sản”.

Nơi cha con anh Chuột đến là những bãi đất trống cao ráo, có trồng nhiều chuối hoặc khoai mì. Chuột thích làm hang ở đất mô cao như vậy. Trước khi đi đào chuột vài giờ, anh Chuột đã đặt hơn chục cái rập để có thêm “chiến tích”.

Anh Chuột chỉ vào cái hang chuột.

Cha đào và con đợi.

Sau khi có chiến lợi phẩm thì… cha vui…

… và con cũng vui!

Một chút nghỉ ngơi giữa đồng cỏ xanh rì. Sự lạc quan và yêu đời hiển hiện trên gương mặt hai cha con dạn dày sương gió.

Cha con mình, về thôi!

Cha con kiểm tra lại chiến lợi phẩm trước khi “bàn giao” cho mẹ. 

Vợ chồng anh Chuột làm mớ chuột đã săn được. Chị Thúy Cầm- vợ anh- còn câu thêm mấy con cá dưới ao sau nhà để bữa ăn cuối năm thêm ngon.

Cu cậu đứng bên nồi chuột khìa mẹ đang nấu, cứ xuýt xoa khen ngon và hỏi mẹ chín chưa. Khung cảnh đầm ấm ngày cuối năm.

Chia sẻ bài viết