05/11/2009 - 22:31

Hà Nội: 12 năm tù cho “gã cháu ruột” bất nhân

Ngày 5-11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đồng Đức Duy (sinh năm 1986, trú tại Cầu Cả, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) lãnh án 12 năm tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Duy quan sát thấy mỗi khi thấy mẹ y sang nhà bác ruột y là bà Ngô Thị Bẩm (61 tuổi, ở thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) trò chuyện về là không khí trong nhà luôn căng thẳng. Thấy vậy, y nảy sinh ý định sát hại bác ruột của mình để “nhà cửa yên ổn”. Nghĩ là làm, khoảng 10 giờ ngày 11-12-2008, Duy dắt theo chiếc búa đinh trong người phóng tới nhà bà Bẩm để trả thù. Đến nơi thấy bà Bẩm đang giặt quần áo, Duy sà xuống trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Lợi dụng lúc bà Bẩm loay hoay phơi đồ, Duy rút búa ra đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Dù bất ngờ và choáng váng, bà Bẩm vẫn kịp hô lên kêu cứu. Không buông tha, gã cháu bất nhân xông đến bịt mồm rồi tiếp tục dùng búa đập vào đầu và tay nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu của bà Bẩm, bà Nguyễn Thị Chiến (58 tuổi) ở sát nhà nạn nhân vội vã chạy sang. Thấy bà Bẩm nằm sõng soài giữa sân, khắp người đầy máu, tưởng bà hàng xóm bị ngã, bà Chiến vội chạy đến định đỡ dậy thì bị Duy lao vào dùng búa đập vào đầu, bà Chiến hoảng sợ bỏ chạy. Đúng lúc đó, bà Phan Thị Lan (60 tuổi) cũng ở cạnh nhà bà Bẩm chạy tới nơi. Duy tiếp tục xông vào hành hung nạn nhân thứ ba. Thấy ba nạn nhân quá hoảng loạn la hét, sợ đông người dồn đến, Duy lấy xe máy bỏ chạy. Chưa đầy một ngày sau, Duy đã bị Cơ quan điều tra bắt giữ.

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà Bẩm không bị tử vong, bà Chiến và bà Lan bị tổn hại 3-4% sức khỏe. Xét thấy việc bà Bẩm không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Duy nên Hội đồng xét xử cho rằng việc khép Duy vào tội giết người là hoàn toàn có căn cứ pháp luật.

KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết