Gặp đội tuyển Đan Mạch trong trận đầu tiên của bảng E, trên sân Soccer City vào tối qua, đội tuyển Hà Lan được đánh giá mạnh hơn. Với các cầu thủ tài năng như Van Persie, Wesley Sneijder, Van Der Vaart trên hàng công, đội bóng đến từ xứ sở hoa tulip chơi rất quyết tâm để thể hiện sức mạnh của “Cơn lốc màu da cam” mà giới túc cầu giáo vốn mến mộ.
 |
Dirk Kuyt vui cười rạng rỡ sau khi ghi bàn. Ảnh: Reuters. |
Ngay từ phút mở màn, phần sân của đội tuyển Đan Mạch đã tràn ngập màu áo cam. Các cầu thủ Hà Lan đã sớm trình diễn lối đá tấn công tổng lực mạnh mẽ truyền thống, với những đường chuyền dọc theo hai biên rồi lật vào khu trung lộ để các tiền vệ, tiền đạo xâm nhập vào khu vực 16m50. Hà Lan tấn công liên tục, hàng loạt “Cơn lốc màu da cam” đổ ập về phía khung thành của thủ môn Thomas Sorensen. Hết Van Persie, đến Wesley Sneijder, Van Der Vaart, Dirk Kuyt thay nhau tung những cú sút về phía khung thành Đan Mạch, nhưng rất tiếc những cú sút đều gây thất vọng cho các cổ động viên nhà. Chấp nhận lối đá phòng thủ, các học trò của HLV Olsen đã tổ chức chặt chẽ, chịu khó đeo bám nên đã giải tỏa được các đường tấn công của Hà Lan. Chờ đợi cơ hội phản công, suýt chút những chú “Lính chì” Đan Mạch đã có bàn thắng. Phút 38 nhận đường chuyền dài của đồng đội, Bendtner đã tung cú sút thật mạnh từ sát vạch vôi khu vực cấm, rất tiếc là thủ thành Hà Lan đã cản phá được. Những phút còn lại của hiệp 1, cục diện trận đấu vẫn diễn ra phần nhiều trên phần sân của Đan Mạch, nhưng không có bàn thắng được ghi.
Bế tắt tìm đường đưa bóng vào lưới của thủ thành Thomas Sorensen thì bất ngờ ngay từ phút đầu tiên, Hà Lan vươn lên dẫn trước nhờ công của hậu vệ Simon Poulsen tự “đốt lưới nhà”. Dốc bóng xuống gần góc trái, Van Persie câu bóng vào trong và Simon Poulsen nhảy cao lên cản phá nhưng bóng đã bay thẳng vào khung thành. Dẫn trước, các cầu thủ Hà Lan chơi càng hứng khởi và không ngừng uy hiếp khung thành Đan Mạch. Các mũi nhọn tấn công thay nhau “nã pháo”, nhưng thủ thành Thomas Sorensen đã chơi xuất sắc, vô hiệu hóa các cú sút của đối phương. Để giảm bớt sức mạnh của Hà Lan, HLV Olsen đã thay người điều chỉnh đội hình. Nhưng các đợt phản công của Đan Mạch không thể hiện được sự nguy hiểm. Hàng tiền vệ của Hà Lan đã chơi khá hoàn mỹ, bảo vệ chặt chẽ khu trung tuyến để ngăn cản các đợt tấn công của các chú “Lính chì”.
Như một điều tất yếu, không ngừng thổi bùng mạnh mẽ những cơn lốc da cam, cuối cùng các cầu thủ Hà Lan cũng đưa được bóng vào khung thành Thomas Sorensen, nâng tỉ số lên 2 -0. Phút 84, cầu thủ Elia vào sân ở hiệp 2, đột phá dũng mãnh tiếp cận khung thành và tung cú sút cực mạnh. Thủ thành Thomas Sorensen đã cản phá được, nhưng bóng bật ra ngoài và Dirk Kuyt chớp thời cơ nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.
Thắng Đan Mạch với cách biệt 2 bàn, HLV Van Marwijk vẫn chưa thỏa lòng, bởi Hà Lan có thể ghi nhiều bàn thắng hơn trong một trận đấu mà các học trò của ông đã chơi lấn lướt, hoàn toàn nắm thế chủ động.
PHÚC SƠN