Nhắc đến cô Dương Ngọc Hưởng, 57 tuổi, Phó khu vực, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học, công tác viên dân số và là hội viên phụ nữ nòng cốt ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, nhiều người tấm tắc ngợi khen bởi cô không chỉ tận tụy với công tác đoàn thể mà còn sống gương mẫu, nghĩa tình với bà con lối xóm. Cô Hưởng là gương người tốt tiêu biểu của phường Bùi Hữu Nghĩa, nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng.

Cô Dương Ngọc Hưởng được nhiều người quý mến, tin cậy.
Khi chúng tôi đến theo lịch hẹn, cô Hưởng đang tất bật với công tác thu các nguồn thuế trên địa bàn. Gương mặt hiền hậu, hay cười, cách ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn, có lý có tình, cô Hưởng dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Vì lẽ đó, mỗi khi cấp trên phát động phong trào, cô Hưởng tuyên truyền, đều được người dân ủng hộ nhiệt tình, góp phần đưa khu vực 2 luôn là điểm sáng trong các hoạt động.
Cô Hưởng thường xuyên đến nhà người dân, hội viên, phụ nữ thăm hỏi, nắm tình hình, vận động chấp hành tốt quy định pháp luật, phối hợp bảo vệ môi trường, sửa chữa đường sá, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện gia đình “5 không, 3 sạch”, tham gia nuôi heo đất tiết kiệm và tổ hùn vốn không lãi, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế…. Cô Hưởng luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hằng năm, thu thuế và các loại quỹ đều đạt và vượt tiến độ, khu vực không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên…
Song song đó, cô tích cực trong công tác an sinh xã hội, phối hợp vận động tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn và bản thân cô thường phát tâm làm nhiều việc thiện. Ðối với công tác khuyến học khuyến tài, năm 2023, cô vận động trên 4.000 quyển tập, 5 suất học bổng (500.000/suất) và nhiều quần áo (đã qua sử dụng)… tặng học sinh. Cô Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 2, kể: “Cô Hưởng chu đáo, nhiệt tình, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, nói đi đôi với làm, không câu nệ thiệt hơn nên rất được lòng người dân”. Thời gian qua, sự nỗ lực của cô Hưởng được ghi nhận bằng nhiều giấy khen của các cấp, các ngành, được Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ…
Không chỉ nhiệt tình trong công tác, cô Hưởng còn xây dựng gia đình yên ấm, hạnh phúc với cuộc hôn nhân tròn 30 năm bên người chồng hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, cô Hưởng luôn dặn lòng “lạt mềm buộc chặt”, nỗ lực duy trì ngọn lửa yêu thương. Có giai đoạn nhiều chuyện không hay dồn dập xảy đến, cô bình tĩnh, kiên cường lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió. Là lao động chính, cô Hưởng không ngại khó nhọc, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.
Thường ngày, buổi sáng cô bán trái cây tại Trung tâm thương mại Cái Khế, từ chiều đến tối dành cho công tác đoàn thể. Mấy chục năm qua, chồng cô Hưởng là tài xế cho vợ trên các nẻo đường, phụ việc nhà, tạo điều kiện để vợ yên tâm làm việc. Cô Hưởng tâm sự: “Trước đây, trong những lúc thắt ngặt, nhờ Hội động viên, hỗ trợ vay vốn làm ăn, tôi mới có điều kiện cải thiện kinh tế. Tham gia công tác, với tôi, vừa là đam mê, vừa tiếp nối những ân tình. Tôi cố gắng đóng góp công sức của mình, cùng ban, ngành, đoàn thể địa phương gầy dựng phong trào đi lên. Ðược bà con thương mến, ủng hộ, tôi có thêm động lực làm việc tốt hơn”.
Chị Dương Trương Ngọc Trân, Chủ tịch Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Cô Hưởng là người gương mẫu, năng nổ, luôn đi đầu trong các mặt phong trào, khéo léo trong công tác vận động quần chúng, có nhiều đóng góp cho hoạt động phụ nữ trên địa bàn. Gia đình cô Hưởng nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu của phường”. Mới đây, cô Hưởng được Hội LHPN phường chọn tuyên dương trong lĩnh vực “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”…
Bài, ảnh: KIỀU CHINH