Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM
“Tôi bị bệnh, điều trị tốn kém, gia cảnh lại khó khăn, nhà cửa lụp xụp. Trong lúc không biết xoay xở vào đâu thì cán bộ khu vực kịp thời đến động viên, giúp đỡ. Gia đình tôi được tặng nhà Ðại đoàn kết, lại còn được hỗ trợ vay vốn cải tạo vườn, trồng mít... Tôi rất cảm kích tình cảm và sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ khu vực” - đó là bộc bạch của chị Nguyễn Thị Diệu khi nhắc đến sự chăm lo, hỗ trợ của cán bộ khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng đối với gia đình.

Cán bộ Ban CTMT khu vực Phú Thạnh (bên trái) thăm hỏi tìm hiểu đời sống người dân.
Chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Diệu khi chị vừa xuất viện sau đợt điều trị dài ngày tại TP Hồ Chí Minh. Chồng chị Diệu làm hồ, còn chị thì ai kêu gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Hai năm nay, chị Diệu mắc bệnh nan y, phải điều trị tốn kém. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, khu vực đã vận động hỗ trợ nhiều mặt. Ðồng chí Ðặng Thị Nga, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Phú Thạnh, cho biết: “Chúng tôi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà Ðại đoàn kết cho chị Diệu. Ban CTMT và Hội LHPN phường quyên góp để giúp chị chi phí đi lại, thuốc men”.
Theo đồng chí Ðặng Thị Nga, năm 2016, khu vực còn 14 hộ nghèo. Hằng năm, Ban CTMT khu vực đề ra chỉ tiêu giúp 3-5 hộ thoát nghèo. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ và nỗ lực vươn lên của các gia đình, giai đoạn 2016-2021, khu vực giúp tất cả 14 hộ thoát nghèo. Năm 2022, qua rà soát hộ nghèo giai đoạn mới, khu vực có 11 hộ nghèo. Cuối năm 2022, khu vực tiếp tục giúp 4 hộ vươn lên thoát nghèo.
Trong số những hộ nghèo được khu vực giúp đỡ thoát nghèo, có chị Nguyễn Thị Ðẹp. Chị Ðẹp kể, gia đình chị không có đất sản xuất, 2 con nhỏ, chồng làm phụ hồ, chị ở nhà nội trợ. Căn nhà cũ lụp xụp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa. Năm 2019, gia đình được xét cất tặng nhà Ðại đoàn kết. Nhắc lại giai đoạn khó khăn, chị Ðẹp nói: “Tôi được cô Nga, cán bộ khu vực động viên và hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để mở tiệm may. Các con cũng được tặng tập vở, dụng cụ học tập. Nhờ nghề may, tôi có thu nhập ổn định để nuôi con ăn học. Con lớn tốt nghiệp đại học đi làm, con út đang là sinh viên đại học năm 2. Hiện tại, gia đình đã được xét thoát nghèo”.
Hằng năm, khu vực vận động 200-300 phần quà, mỗi phần từ 250.000 đồng trở lên để chăm lo, hỗ trợ các gia đình dịp lễ, Tết hoặc khi ốm đau, bệnh tật đột xuất. Các trường hợp quá khó khăn, khu vực vận động hỗ trợ hằng tháng gạo, nhu yếu phẩm. Bà Nguyễn Thị Phán, 87 tuổi, sống đơn thân, được khu vực giúp đỡ ổn định cuộc sống. Bà Phán kể: “Ban CTMT khu vực vận động hỗ trợ tôi 5-10kg gạo thường xuyên. Mỗi khi trái gió trở trời, mình mẩy tôi đau nhức, các cô chú khu vực tới lui hỏi han, tặng quà động viên. Tôi rất cảm ơn”.
Song song đó, các đoàn thể khu vực đang quản lý 5 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, cho 230 hộ vay hơn 6,6 tỉ đồng để mua bán, chăn nuôi, làm vườn... Qua đó, mức sống nhiều hộ được nâng lên. Nhờ số vốn vay 70 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Văn Hải cải tạo vườn tạp, trồng mít Thái và nuôi lươn. Ông Hải kể: “Tôi có 2 công đất, trước trồng vườn tạp. Ðược sự hướng dẫn của cán bộ khu vực, 3 năm trước gia đình trồng mít Thái và nuôi lươn giống. Ðến nay, mít cho trái 2 năm. Cơ sở lươn giống cũng cho lợi nhuận ổn định. Nhờ vậy, tôi có điều kiện nuôi con học hành. Con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, đi làm; con út đang học cấp 3”...
Theo đồng chí Ðặng Thị Nga, Ban CTMT khu vực sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, khơi gợi tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng; đồng thời, chủ động xây dựng những mô hình hiệu quả, tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, động viên bà con chí thú làm ăn... Cuối năm 2023, khu vực phấn đấu giúp thêm 2 hộ vươn lên thoát nghèo.