31/03/2009 - 08:42

Giải VĐQG Petro Vietnam gas 2009 sau 7 vòng đấu

SHB Đà Nẵng (SHB ĐN) đã thắng Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) trên sân đối phương để khẳng định đẳng cấp của một ứng cử viên vô địch hàng đầu. Quân khu 4 đã nỗ lực hết mình và hạ “ông lớn” Hoàng Anh Gia Lai 2-1 để tiếp tục là hiện tượng mới ở sân chơi chuyên nghiệp năm nay.

Lazaro (số 15, giữa) tả xung hữu đột ở giải chuyên nghiệp 2009.  Ảnh: TTVH   

Ngay phút thứ 6, “chảo lửa” Long An đã bị dội nước lạnh khi SHB ĐN dẫn 1 - 0 với cú đánh đầu của Gaston giữa vòng vây của các hậu vệ “Gạch” làm tung lưới thủ môn Phan Văn Santos. Dù ĐT.LA đã đáp trả bằng bàn thắng chỉ 6 phút sau, nhưng SHB ĐN đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua sức ép cực lớn trên sân khách và “kết liễu” mọi nỗ lực của đối phương bằng cú dứt điểm của Rafael vào cuối trận. SHB ĐN dưới sự lèo lái của “thuyền trưởng” Lê Huỳnh Đức đã thể hiện chiến thuật biết mình biết người -điều chỉnh lối chơi theo từng thời điểm, từng đối phương. Tiền đạo Almeida luôn là mũi nhọn sắc bén xuyên phá hàng phòng ngự đối phương vừa là “thỏi nam châm” thu hút hậu vệ “phe địch”, tạo khoảng trống cho đồng đội tấn công. SHB ĐN xứng đáng dẫn đầu giải chuyên nghiệp và với những gì đang thể hiện, người ta đã bắt đầu nói đến khả năng vô địch của đội bóng sông Hàn.

Nhưng dù sao SHB ĐN từng là đội có tiếng tăm, còn Quân khu 4 (QK4) mới chính là đội bóng hiện tượng của làng bóng Việt Nam khi hạ Hoàng Anh Gia Lai 2-1 trên sân nhà, qua mặt nhiều “đại gia” để chiếm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Trước đó đội bóng áo lính cũng đã thắng cả đương kim vô địch Becamex Bình Dương và “đại gia mới” T&T Hà Nội. QK4 đã thi đấu rất quyết tâm, quyết liệt, đậm chất lính. Họ đã chăm chút trong từng pha bóng với khát vọng chiến thắng để “anh lính mới” vượt qua những đối thủ được coi là mạnh hơn. Nhưng nếu nhìn lại mùa giải hạng nhất năm ngoái QK4 cũng thăng hoa bằng khả năng của một tập thể chung sức chung lòng - trong đó nổi bật tiền đạo ngoại binh Lazaro - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 7 bàn thắng, thì sự thăng hoa của QK4 là điềm báo trước.

Nếu cứ tiếp tục phong độ hiện nay, nhiều người tin tưởng QK4 sẽ không chỉ dừng ở tham vọng hoàn thành mục tiêu trụ hạng mà có thể “tính” xa hơn.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết