Từng đá cặp trung vệ với cựu tuyển thủ Trần Chí Công thời điểm khoác áo đội tuyển Cần Thơ cuối những năm 2000, Nguyễn Hùng Vũ đã chọn cho mình con đường đi riêng khi từ giã sân cỏ nhưng không từ bỏ niềm đam mê bóng đá. Cựu trung vệ tuyển bóng đá Cần Thơ vẫn ngày ngày ra sân bóng đá của quận Thốt Nốt trong vai trò quản lý, làm nhiệm vụ kết nối các đội bóng phong trào ở các quận, huyện và cả các tỉnh lân cận, qua đó nuôi dưỡng ước mơ xây dựng các lớp bóng đá ươm mầm tương lai.

Hùng Vũ (đứng) cùng cộng sự chuẩn bị cắt cỏ, chăm sóc mặt sân Thốt Nốt.
Sau thời gian dịch COVID-19 bùng phát suốt mấy tháng trước Tết, sân vận động Thốt Nốt cỏ lên cao quá gối, không người lui tới. Nguyễn Hùng Vũ vì vậy quyết định đầu tư, thuê lại sân bóng, lu lại mặt sân cho bằng phẳng, chỉnh trang và trồng lại những mảng cỏ đã bị chết. Mất khoảng vài tuần sau Tết để tu bổ, sân Thốt Nốt đã trở lại hoạt động với những trận đấu sôi nổi của những đội bóng phong trào. Mới đây, Hùng Vũ còn tranh thủ xin được hai cabin khu kỹ thuật của sân vận động Cần Thơ để trang bị cho sân Thốt Nốt càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Căn tin của sân cũng được xây dựng lại tươm tất, sạch đẹp để các cầu thủ giải khát sau những trận cầu gay cấn.
Hôm 6-3 vừa qua, với sự kết nối của Hùng Vũ, 4 đội bóng phong trào từ TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Long Xuyên (An Giang) và Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã hội tụ tại sân Thốt Nốt để đá giải giao hữu gây quỹ từ thiện. Có 40 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, được trao cho bà con nghèo khó khăn ở quận Thốt Nốt, qua giải đấu. Hùng Vũ cho biết: “Anh em đam mê đá bóng nên gom lại làm giải, sẵn dịp Vũ vận động để hỗ trợ bà con. Tuy phần quà nhỏ nhưng cũng giúp được bà con có được niềm vui, phấn khởi trong lúc khó khăn này”.
Kể từ khi quay lại làm sân bóng đá Thốt Nốt, Hùng Vũ cho biết mỗi ngày đều đặn diễn ra 1-2 trận từ khoảng 14g30 đến 17g30. Mặt sân cỏ tự nhiên và đúng chuẩn 11 người, nên các đội bóng phong trào địa phương rất thích, vừa để tập luyện duy trì thể lực, vừa có thể triển khai chiến thuật. Các đội bóng ở xã, huyện, hay đội tuyển trẻ Cần Thơ, đội tuyển Trường Ðại học Cần Thơ vẫn thường xuyên đá tập ở đây. Rất nhiều cựu cầu thủ của Cần Thơ, Ðồng Tháp, An Giang vẫn đi đá “phủi” cùng các đội bóng này, mà qua sự “cáp kèo” của Hùng Vũ có thể cống hiến những trận cầu ngang tài ngang sức.
Sinh năm 1984 tại Thốt Nốt, Hùng Vũ được rèn giũa từ đội bóng đá Quân khu 9, nhưng gắn bó nhiều năm với bóng đá Cần Thơ. So với người đồng đội Chí Công thành danh ở Bình Dương, sự nghiệp của Hùng Vũ khá lận đận với bóng đá Cần Thơ ở giải hạng Nhất giai đoạn 2008-2014. Khi đội Cần Thơ đặt mục tiêu lên chơi V.League thì cũng là lúc Hùng Vũ dính chấn thương, phải điều trị thời gian khá dài. Khi trở lại thì phong độ không còn đạt đỉnh cao, Hùng Vũ gia nhập đội Cà Mau ở giải hạng Nhì mùa bóng 2015, trước khi quyết định giã từ sân cỏ. Chuyển qua kinh doanh nước hoa thời điểm đó có thể giúp Hùng Vũ trang trải cuộc sống, nhưng niềm đam mê trái bóng khó dứt ra được. Anh vẫn thường xuyên tham gia hoạt động bóng đá với vai trò HLV đội Thốt Nốt tranh tài ở các giải địa phương. Năm 2017, khi sân vận động Thốt Nốt được đưa vào sử dụng, Hùng Vũ nhận quản lý sân theo hợp đồng thuê khoán, nhưng đến năm 2020 lại bị gián đoạn. Thời điểm này, Hùng Vũ cũng chuyển sang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, nhưng vẫn canh cánh nghĩ về bóng đá. Thế nên, ngay khi có cơ hội thuê sân Thốt Nốt, Hùng Vũ lập tức quay lại để tập hợp anh em chung niềm đam mê ra sân mỗi ngày.
Không chỉ kết nối tạo sân chơi cho các cựu cầu thủ, Hùng Vũ còn ấp ủ kế hoạch mở các lớp bóng đá cộng đồng, để truyền đam mê đến thế hệ “măng non”. Hùng Vũ nói: “Vũ đang chuẩn bị mở các lớp bóng đá thiếu nhi vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng qua các lớp này có thể tìm được tài năng bóng đá cho tương lai”.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH