26/10/2010 - 14:23

Gia đình anh Nguyễn Giang Chính vươn lên từ gian khó

Cách đây vài năm, nhắc đến anh Nguyễn Giang Chính ở khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn (TP Cần Thơ), người dân địa phương rất ái ngại cho hoàn cảnh nghèo khó của gia đình anh. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực, đặc biệt là biết sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, gia đình anh Chính đã thoát nghèo vươn lên khá giả.

 Anh Nguyễn Giang Chính chuẩn bị hàng hóa để đi bán.

Đến khu vực Thới Mỹ, hỏi thăm nhà anh Giang Chính, người dân ở đây tỏ ra rành rẽ. “Có phải ông Chính ve chai, lông vịt đó không? Vợ chồng ổng giờ êm lắm rồi, nhà tường kiên cố, có kho vựa hàng hóa, con cái được học nghề đàng hoàng. Từ hai bàn tay trắng, nay vợ chồng ông Chính đã đủ ăn, đủ mặc. Ý chí thoát nghèo của vợ chồng ổng thật đáng nể!”- một người dân ở khu vực Thới Mỹ, cho biết.

Câu chuyện gia đình anh Giang Chính thoát nghèo cũng lắm gian truân. Gia đình hai bên nghèo khó, khi ra ở riêng vợ chồng anh Chính cũng không đòi hỏi gì nhiều từ cha mẹ. Hằng ngày, vợ chồng hết thả lưới, giăng câu bắt từng con cá, con tép ở sông Hậu đem ra chợ bán, đến chuyển sang làm bốc vác gạo, vật tư nông nghiệp,... kiếm sống qua ngày. Rồi lần lượt ba người con trai của anh chị ra đời, cuộc sống vốn đã khốn khó, con đông càng tạo áp lực cơm áo, gạo tiền nhiều hơn. Càng về sau, khi lượng thủy sản ở sông Hậu ít dần, dân vạn chài cũng khốn đốn. Bám nghề không nổi, vợ anh Chính chuyển sang nghề mua bán ve chai, lông vịt, lượm phế liệu. Năm 2005, căn bệnh tai biến mạch náu não suýt cướp đi mạng sống của anh Chính và làm cho gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Anh Giang Chính nhớ lại: “Lúc đó, gia đình tôi thật sự đi vào ngõ cụt. Tôi thì bệnh hoạn triền miên không làm gì ra tiền. Vợ tôi dù suốt ngày đẩy xe ba gác đi mua phế liệu nhưng đồng tiền kiếm được cũng chẳng là bao, trong khi con cái đang tuổi ăn, tuổi học”.

Năm 2007, qua bình xét hộ nghèo, chính quyền địa phương bảo lãnh cho gia đình anh Giang Chính vay 3 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Ô Môn. Và cuộc sống gia đình anh đã thay đổi nhiều từ nguồn vốn đó. Có vốn, ngoài việc mua phế liệu, vợ chồng anh Giang Chính còn bán thêm đồ mũ, iox gia dụng. Với bản tính thật thà, chân chất, vợ chồng anh Giang Chính đã tạo được lòng tin cho nhiều người, việc mua bán cũng thuận lợi hơn trước. Cần cù, tiết kiệm trong chi tiêu, không lâu sau vợ chồng anh trả hết nợ, dôi dư ít vốn, anh chị tái đầu tư cho việc mua bán. Chị Nguyễn Thị Ánh, vợ anh Chính, cho biết: “Trước kia, gia đình tôi thiếu vốn, mua bán lời đồng nào ăn hết đồng nấy. Cũng nhờ chính quyền địa phương quan tâm bảo lãnh cho vay 3 triệu đồng, từ đồng vốn này mới mạnh dạn mở rộng mua bán, tiền lời kiếm được cũng nhiều hơn trước, giúp gia đình tôi không chỉ trả hết nợ nần mà còn cho thu nhập ổn định”.

Năm 2010, gia đình anh Giang Chính tiếp tục được cho vay số tiền 15 triệu đồng, cùng với số vốn tích góp bấy lây nay, vợ chồng anh cất kho vựa hàng và mua thêm phương tiện làm ăn. Mỗi ngày, sau khi trừ chi phí xăng dầu, ăn uống, vợ chồng anh Giang Chính kiếm lời hơn 200 ngàn đồng từ việc mua bán phế liệu, đồ gia dụng. Thu nhập ổn định, vợ chồng anh cho người con lớn học nghề và đang làm việc cho một công ty ở phường Thới Long. Vợ chồng anh còn đầu tư chuồng trại chăn nuôi heo kết hợp với cá tai tượng, điêu hồng, kiếm thêm thu nhập.

Ông Hồ Văn Thia, cán bộ xóa đói giảm nghèo phường Thới Long, cho biết: “Có thể nói gia đình anh Nguyễn Giang Chính là một trong những hộ tiêu biểu của phường về ý chí thoát nghèo. Qua đó cho thấy, dù nghèo khó đến mức độ nào đi nữa nhưng có quyết tâm, cần cù, tính toán kỹ lưỡng, tiết kiệm thì cơ hội thoát nghèo vẫn rộng đường đối với người nghèo. Và gia đình anh Nguyễn Giang Chính đã làm được những điều đó”.

Bài, ảnh: NGUYÊN SA

Chia sẻ bài viết