14/05/2019 - 09:02

Gần dân 

Trong suốt quá trình công tác, trải qua nhiều vị trí khác nhau: Cộng tác viên dân số, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 2,  Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Trà Nóc, quận Bình Thủy ( từ năm 2007 đến nay), bà Phan Thị Rê luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, bà Rê đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo cho hộ nghèo, được nhân dân quý mến.

Bà Rê  (bên phải) thăm hỏi, động viên một trường hợp hộ nghèo, được Mặt trận giúp đỡ, hỗ trợ nay đã vươn lên thoát nghèo.

Tháng 4, chúng tôi dự buổi lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lương Thanh Phương ở khu vực 1. Anh Phương hái dừa mướn, bị tai nạn, sức khỏe suy giảm, 2 chân đi lại khó khăn. Để giúp anh Phương ổn định cuộc sống, UBMTTQVN phường vận động  hỗ trợ gia đình 47 triệu đồng cất căn nhà. Quá trình xây dựng nhà, bà Rê cùng các cán bộ Mặt trận phường Trà Nóc thường xuyên tới lui, động viên các nhân công, gia đình. Anh Lương Thanh Phương bộc bạch: "Có được căn nhà khang trang, tôi vui lắm. Tôi vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận, nhất là cô Rê đã thường xuyên tới lui thăm hỏi, động viên gia đình...".

Đối với những căn nhà Đại đoàn kết, bà Rê và Ban Thường trực UBMTTQVN phường tổ chức thực hiện chu đáo, từ khâu xét đối tượng, bàn giao tiền, theo sát tiến độ thi công. Nhờ vậy, 5 năm qua, phường Trà Nóc vận động cất mới và sửa chữa 34 căn nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 2,7 tỉ đồng. Bà Rê có một quyển sổ ghi chép cụ thể từng căn nhà Đại đoàn kết đã cất, do ai hỗ trợ, vào ngày tháng năm nào, hoàn cảnh gia đình được xét hỗ trợ... Bà Phan Thị Rê đúc kết kinh nghiệm: "Ghi chép cẩn thận cụ thể để khi cần mình tra cứu thông tin dễ dàng. Mặt khác, để vận động, thuyết phục mạnh thường quân tin tưởng, ủng hộ, quá trình tiếp nhận bàn giao hỗ trợ phải được làm theo đúng thủ tục. Sau khi căn nhà hoàn thành, tổ chức bàn giao phải báo cáo rõ quá trình thực hiện để mọi người thấy, hiểu việc mình làm...".

Trong 5 năm qua, UBMTTQVN phường Trà Nóc giúp 66 hộ thoát nghèo. Trong đó có chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (ngụ khu vực 1). Chị Mai kể, 3 năm trước, vợ chồng chị bị tai nạn, chị bị gãy hai chân, trong lúc 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Mặt trận phường và khu vực vận động hỗ trợ tiền để lo thuốc men; vận động nền nhà, chi phí xây dựng để gia đình chị cất nhà. Chị Mai nói: "Khoảng 1 năm nay, sức khỏe tôi đã bình phục có thể chăn nuôi gà, làm việc nhà. Còn ông xã đi làm thuê. Đứa con nhỏ gởi ngoại đi học, được cán bộ xét tặng học bổng, tập vở. Cô Rê thường xuyên tới lui động viên, tôi xem cô như người thân trong gia đình…". Hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Mùng (khu vực 1) cũng khó khăn. Bà Mùng sống đơn thân, sức khỏe yếu. Bà Rê vận động hỗ trợ bà mỗi tháng 10kg gạo, tặng quà dịp lễ, Tết... Vừa qua, bà Mùng bị phỏng nước sôi, sinh hoạt bất tiện, bà Rê đến thăm, tặng quà, động viên tinh thần...

Với thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm, bà Phan Thị Rê còn thành công trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều công trình giao thông do Mặt trận chủ trì, phối hợp thực hiện. Trong đó, nổi bật là phong trào vận động nhân dân hiến đất, làm đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Qua đó, góp phần giúp phường Trà Nóc được công nhận là phường văn minh đô thị vào năm 2018. Nhận xét về người cán bộ Mặt trận nhiệt tình, trách nhiệm, bà Huỳnh Thị Lài, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy trân trọng nói: "Cô Rê là cán bộ Mặt trận có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình với công tác. Cô tích cực vận động các nguồn xã hội hóa chăm lo cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận các cấp phát động...".

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
thoát nghèo