07/07/2016 - 21:49

EURO tôn vinh tinh thần tập thể

Tại EURO năm nay, các đội bóng nhỏ như xứ Wales (ảnh) hay Iceland đã chứng tỏ rằng họ có vũ khí tốt nhất để san lấp khoảng cách về trình độ chuyên môn với những đội bóng lớn khác. Đó là lối chơi tập thể.

Hình ảnh cầu thủ Gareth Bale của xứ Wales chính là bức tranh rõ nét nhất cho thấy tinh thần thi đấu vì tập thể lên ngôi ở EURO năm nay. Trước khi giải khởi tranh, không ít người dự đoán đội bóng lần đầu dự giải này sẽ chủ yếu trông cậy vào đôi chân triệu đô của Gareth Bale để đấu với những đội lớn. Tuy nhiên, sau những trận đấu ở vòng bảng và vòng loại trực tiếp, dự đoán này chỉ dừng lại ở mức… dự đoán. Thay vào đó là hình ảnh một xứ Wales được xây dựng hoàn toàn dựa trên nền tảng sức mạnh tập thể. Thậm chí, ngôi sao của Real Madrid còn tuyên bố hy sinh mọi thành tích cá nhân vì đội bóng, vì chiến thắng của đội nhà.

 Ảnh: UEFA

Lối chơi tập thể chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của xứ Wales. Với vũ khí này, xứ Wales không chỉ thắng 2/3 trận ở vòng bảng, mà còn quật ngã đội tuyển Bỉ ở vòng 16 đội trước khi loại Bắc Ailen ở tứ kết. Song hành với những chiến tích của đoàn quân HLV Chris Coleman luôn là khẩu hiệu "Together stronger" (tạm dịch: Đồng tâm hiệp lực)- một lời khẳng định chắc nịch cho sự đoàn kết của cả một tập thể.

Dừng lại ở tứ kết EURO 2016, khi trở về đảo quốc băng giá, các cầu thủ Iceland đã được hơn 330.000 người dân nước này tôn vinh như những người anh hùng dân tộc. Điều đáng quý mà "ngựa ô" Iceland để lại trong lòng người hâm mộ chính là tinh thần thi đấu kiên cường của một tập thể không có ngôi sao. Lần đầu tiên tham dự EURO, đoàn quân của hai chiến lược gia Lars Lagerback và Heimir Hallgrimsson bất ngờ cầm hòa Hungary và Bồ Đào Nha, quật ngã Anh và Áo trước khi bị người Pháp chặn đứng ở tứ kết. Ở đội bóng hoàn toàn chỉ có những cầu thủ trình độ trung bình, do vậy cặp đôi HLV trên lấy tinh thần tập thể để làm thứ vũ khí để đội có thể đá sòng phẳng với những đội bóng mạnh hơn. Hành trình kỳ diệu của Iceland tại EURO năm nay đã nói lên điều đó. Cựu tiền vệ đội tuyển Pháp Emmanuel Petit đánh giá rất cao vai trò của HLV Lars Lagerback bởi chính ông thầy này đã nói với học trò biết họ là ai và đang đứng ở vị trí nào. Và tất cả những điều đó là thứ vũ khí đáng gờm của đội bóng Bắc Âu. Petit cho rằng đừng nhìn Iceland là đội bóng nhỏ bé nhất trong 24 đội tham dự EURO mà đây là tập thể được xây dựng từ những tinh thần vĩ đại. Không chỉ ở cầu thủ, mà người ta còn bắt gặp tinh thần tập thể và sự đoàn kết kỳ lạ ở cổ động viên Iceland trên các khán đài. Những hình ảnh ăn mừng tập thể giữa cầu thủ Iceland trên sân và cổ động viên đội nhà tại EURO năm nay chính là những khoảnh khắc vàng của giải đấu.

Dường như EURO đang có sự thay đổi, từ giải đấu tôn vinh các chân sút hay sức mạnh cá nhân như EURO 2012 sang thành sân chơi của những đội bóng dựa trên sức mạnh tập thể.

BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết