14/08/2021 - 08:04

Đồng lòng vượt khó 

Buổi trưa yên ắng, các hộ dân ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội “ai ở đâu ở đó”. Trong gian nhà nhỏ, gia đình chị Trương Hồng Hạnh chăm chỉ bóc vỏ tỏi - công việc mang lại nguồn thu nhập chính để chi tiêu hằng ngày trong lúc hai vợ chồng đều gián đoạn việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19…   

Chị Hạnh vừa duy trì việc bóc vỏ tỏi, vừa đảm bảo thu nhập gia đình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Vợ chồng chị Hạnh và con trai vừa chăm chú làm việc, vừa lắng nghe chương trình thời sự về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 cả nước. Tay thoăn thoắt bóc vỏ tỏi, chị Hạnh nhắc nhở chồng và con trai chịu khó ở nhà theo quy định, có như vậy mới mau chóng đẩy lùi dịch bệnh, mọi sinh hoạt sớm trở lại bình thường. Chị Hạnh cho biết: “Hơn tháng nay, chồng tôi tạm nghỉ làm thợ hàn, tôi cũng gián đoạn công việc ở khu du lịch sinh thái gần nhà. Giờ phải tập thích nghi hoàn cảnh, gói ghém chi tiêu với số tiền dành dụm trước nay và “trụ” với việc bóc vỏ tỏi”.

Theo chị Hạnh, nhờ chị làm nghề lâu năm, lại kỹ lưỡng, thiệt thà nên được ưu tiên giữ mối bóc vỏ tỏi đến giờ. Do ảnh hưởng dịch bệnh nên nguồn hàng không liên tục, chị Hạnh cùng chị em trong xóm chia sẻ nhau để ai cũng có thu nhập mỗi ngày. “Tuy thu nhập chỉ phân nửa so với trước, cuộc sống dù chật vật nhưng tôi thấy vui vì nhà nào cũng có tiền chợ, bếp luôn đỏ lửa. Như bữa cơm nhà tôi giờ tuy đạm bạc nhưng vui vẻ, đầm ấm” - chị Hạnh trải lòng. Trong kỳ giãn cách xã hội này, chị Hạnh có dịp trò chuyện nhiều với con trai (học lớp 11) về ý nghĩa cuộc sống, cách đối nhân xử thế, biết yêu thương, giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Ngoài giờ con tự ôn kiến thức, chị Hạnh chỉ cách bóc vỏ tỏi, dành tiền đóng học phí năm học mới sắp tới…    

Gia đình chị Hạnh được tiếng vui vẻ, thuận hòa, chí thú làm ăn trong xóm nhỏ này. Quê ở phường An Thới, quận Bình Thủy, chị Hạnh sống cơ cực từ nhỏ, việc học hành cũng dở dang. Hết lớp 5, chị Hạnh nghỉ học để phụ cha mẹ làm ruộng, trông coi nhà cửa. Thời gian sau, chị Hạnh làm công nhân may. Nhờ chăm chỉ lại chịu khó tăng ca nên thu nhập cũng khá, chị Hạnh phụ giúp được gia đình. Năm 19 tuổi, chị Hạnh lấy chồng làm cùng công ty. Vài năm sau, vợ chồng chị Hạnh nghỉ làm, về ở nhà chồng (khu vực Thạnh Mỹ) rất đông anh em làm đủ nghề kiếm sống. Chồng làm thợ tiện, thu nhập khá ổn định, chị Hạnh vừa chăm con, vừa làm mướn lặt vặt trong xóm. Con trai học mẫu giáo, chị Hạnh sắp xếp thời gian chạy xe hon đa khách, rồi xin phụ bán căn tin trường học. Ðể có thời gian dạy bảo con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, chị Hạnh vào làm phụ bếp, tạp vụ ở khu du lịch sinh thái gần nhà. Chị Hạnh nói: “Ðể vượt qua khó khăn, thiếu thốn, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng kiếm sống. Ðối với tôi, làm nghề nào có tiền cũng đáng quý nên không nề hà cực khổ, gần xa”.

Khi má chồng cho khoảnh đất nhỏ để ra riêng tự lập, vợ chồng chị Hạnh dốc hết tiền dành dụm, cất tạm mái nhà nhỏ sớm ổn định chỗ ở, rồi tiếp tục làm việc, xây dựng dần đến khi xong căn nhà. Tất cả đồ dùng trong nhà, chị Hạnh mua trả góp trước, sau theo thứ tự thiết yếu trong sinh hoạt. Nhờ vậy, sau bao năm chung sức cần lao, vợ chồng chị Hạnh có được căn nhà khá kín đáo, tươm tất. Với chị Hạnh, bí quyết để “chén trong sóng ít khua” là vợ chồng chị thường bàn bạc, nhất trí mọi việc, nhất là luôn bình tĩnh, lạc quan, tìm cách giải quyết tốt nhất, tôn trọng hạnh phúc gia đình. Mơ ước lớn nhất của chị Hạnh là vợ chồng đủ sức khỏe để làm việc, có điều kiện chăm lo con trai học hành đỗ đạt, thành người
hữu dụng.        

Chị Thạch Thị Tuyết Hồng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực Thạnh Mỹ, nói: “Vợ chồng Hạnh chí thú làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, chăm lo ổn định kinh tế gia đình và nuôi dạy con trai học hành chăm ngoan, hiếu thảo. Hạnh luôn vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống, hay quan tâm, giúp đỡ mọi người, gắn kết tình làng nghĩa xóm bền lâu”.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG  

Chia sẻ bài viết