10/06/2010 - 09:47


TIẾN TỚI WORLD CUP 2010

Đội tuyển Nhật Bản khó qua vòng bảng

Tiền đạo Morimoto (phải) - niềm hy vọng lớn của đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: Zimbio.com

Đội tuyển Nhật Bản tham vọng vào bán kết World Cup 2010. Dù thua 3 trận giao hữu chuẩn bị vừa qua, nhưng HLV Takeshi Okada vẫn tin đội bóng của mình đang đi đúng hướng - sẵn sàng mọi phương án để vượt qua 3 đối thủ: Cameroon, Hà Lan và Đan Mạch ở bảng E.

Lối chơi của Nhật Bản vẫn là phòng ngự chặt chẽ với đội hình 4-5-1, triển khai những pha phản công hoặc tấn công với tốc độ cao. Sự phối hợp giữa các tuyến khá gắn kết, thi đấu đoàn kết, kỷ luật, tinh thần mạnh mẽ. Thủ lĩnh ở hàng phòng ngự là trung vệ Yuji Nakazawa nhiều kinh nghiệm kết hợp với cầu thủ gốc Brazil Tulio Tanaka tạo thành lá chắn thép trước khung thành.

Tiền vệ của Nhật Bản với dàn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như: Daisuke Matsui (CLB Grenoble, Pháp), Makoto Hasebe (Wolfsburg, Đức)... Ban huấn luyện đội tuyển Nhật Bản rất kỳ vọng vào ngôi sao sáng Keisuke Honda đang khoác áo CLB CSKA Moscow (Nga) sẽ là nòng cốt trong các pha tấn công. Keisuke Honda năm nay 23 tuổi, từng ghi bàn thắng giúp CSKA Moscow lần đầu tiên vào tứ kết Champions League vừa qua. Anh là cầu thủ tổ chức tấn công xuất sắc, có những cú sút xa hoặc sút phạt chính xác. Tiền vệ kỳ cựu Nakamura tiếp tục là nhạc trưởng của đội tuyển.

Trên hàng tiền đạo, còn phải kể đến cầu thủ 22 tuổi Morimoto - đang khoác áo CLB Catania - được xem là tay săn bàn. Anh từng ghi 13 bàn thắng ở Giải đấu Serie A, được ví là “Ronaldo của Nhật Bản”. Cầu thủ Brazil, Ronaldinho còn đề cao Morimoto là ngôi sao trẻ xuất sắc nhất ở giải Serie A hiện nay. Trong lối chơi của đội tuyển Nhật Bản, dường như mọi pha bóng tấn công đều nhắm đến Morimoto. Nhưng vấn đề là Morimoto còn ít kinh nghiệm - có thể gặp khó khi đối đầu với những hậu vệ đẳng cấp của Hà Lan, Cameroon, Đan Mạch khi các tiền đạo khác của Nhật Bản như: Okazaki, Tamada, Okubo... phong độ khá phập phù. Người hâm mộ Nhật Bản lo lắng bởi ở World Cup 1998, cũng dưới sự cầm quân của HLV Okada, đội tuyển Nhật Bản phải sớm rời cuộc chơi - không thắng được trận nào ở vòng bảng.

Xem ra mục tiêu vào bán kết sẽ quá sức với đội tuyển Nhật Bản!

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết