09/05/2024 - 15:39

Đội SOS Hậu Giang 

Từng bị tai nạn chấn thương nặng nhưng bị người đi đường thờ ơ, anh Nguyễn Ngọc Hạt (33 tuổi, ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã quyết tâm thành lập Ðội SOS Hậu Giang. Ðội đã ứng cứu kịp thời hàng ngàn trường hợp bị tai nạn giao thông.

Các thành viên trong Đội SOS Hậu Giang ra quân hỗ trợ người gặp tai nạn về đêm.​

Anh Hạt kể nhiều năm trước, anh rời quê lên TP Hồ Chí Minh xin làm bảo vệ cho một công ty. Trong một lần tan ca trở về phòng trọ, anh gặp tai nạn dẫn đến chấn thương tay, chân và vùng đầu. Tuy nhiên, khi đó người qua lại trên đường e dè, không dám đến giúp đỡ. May mắn anh được người bạn làm cùng giúp đưa vào bệnh viện điều trị, hơn 5 tháng sau sức khỏe mới phục hồi.

Năm 2018, anh Hạt trở về quê buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống. Năm 2019, thấu cảnh người gặp nạn về đêm ít ai dám can thiệp hỗ trợ, anh quyết định thành lập Ðội SOS Hậu Giang với mong muốn góp sức giúp những người gặp nạn về đêm được hỗ trợ sơ cứu, đưa đến bệnh viện kịp thời. Khi mới thành lập, đội của anh Hạt gặp nhiều khó khăn do thiếu dụng cụ hỗ trợ cứu thương, các thành viên chưa hiểu cách sửa chữa xe hư hỏng… “Thời gian đầu, Ðội thường ra quân đi tuần lúc đêm về theo tuyến quốc lộ 61. Nhưng về sau, khi số điện thoại đường dây nóng được nhiều người biết, lan tỏa trên mạng xã hội, Ðội ngưng đi tuần mà chuyển sang trực đường dây nóng để tiếp nhận và huy động anh em tập hợp mỗi khi xảy ra tai nạn” - anh Hạt cho biết.

Gần đây, mô hình cứu hộ về đêm của Ðội SOS Hậu Giang lan tỏa nhanh nhờ các hoạt động thiết thực và được sự tin tưởng của người dân. Số điện thoại đường dây nóng 0352400159 của Ðội đã trở thành cứu tinh của những người chẳng may gặp nạn trong đêm.

Hiện Ðội SOS Hậu Giang có khoảng 10 thành viên làm phụ hồ, công nhân, buôn bán nhỏ. Mặc dù chênh lệch về tuổi đời, nghề nghiệp, nhưng ai cũng có chung một tâm nguyện là giúp đỡ người đi đường chẳng may bị tai nạn. Do không phải là những cứu hộ viên chuyên nghiệp nên ai cũng cố gắng bồi dưỡng thêm kiến thức, học các kỹ năng sơ cứu với mong muốn có thể hỗ trợ người đi đường gặp nạn một cách tốt nhất. Anh Nguyễn Văn Ðồng, thành viên Ðội SOS Hậu Giang, cho biết: “Các thành viên trong đội đều rất muốn làm việc gì đó có ý nghĩa để giúp đỡ mọi người và cố gắng hết sức để duy trì việc làm có ích này”.

Mỗi khi nhận được thông tin tai nạn, Ðội sẽ lập tức đến hiện trường nhanh nhất có thể, địa bàn hoạt động không giới hạn trong và ngoài tỉnh, miễn có người cần giúp đỡ, sẽ lập tức có mặt. Với những trường hợp tai nạn, Ðội sẽ phân công thành viên bảo vệ hiện trường để đợi lực lượng chức năng đến giải quyết, hỗ trợ sơ cứu, chuyển nạn nhân đến bệnh viện kịp thời. Anh Hạt cho biết nhờ hoạt động hiệu quả nên năm 2019, Ðội được một nhà hảo tâm tặng chiếc xe cứu thương cũ. Nhưng do xe xài thời gian dài xuống cấp nên đội tìm mua chiếc xe khác và được bán rẻ lại với giá 20 triệu đồng, số tiền trên đều được anh em gom góp mua để hỗ trợ bà con. Chi phí hoạt động xăng xe mỗi ngày khoảng vài trăm ngàn đồng cũng đều do anh em xuất tiền ra duy trì.

Hơn 5 năm hoạt động, Ðội SOS Hậu Giang đã kịp thời hỗ trợ hơn 1.000 trường hợp gặp sự cố giao thông, bị tai nạn… về đêm. Ngoài việc cứu hộ, các thành viên trong Ðội còn tuyên truyền an toàn giao thông bằng việc ra quân đi phát tờ rơi, nhắc nhở bà con lưu thông an toàn; khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, đội cũng vận động và hỗ trợ. Anh Hạt vừa lập thêm đội SOS tại thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) với khoảng 10 thành viên. “Ngày 22-1-2024, SOS tại thị xã Long Mỹ cũng kịp thời có mặt hỗ trợ khi xe tải 3,5 tấn chở thức ăn bị lật trên tuyến quốc lộ 61, đoạn qua xã Long Bình. Các anh em tham gia bảo vệ hiện trường, hỗ trợ tài xế, lực lượng chức năng. Khi nhận được lời cảm ơn của tài xế, người dân xung quanh, anh em vô cùng phấn khởi trong ngày đầu năm mới” - anh Hạt kể.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH

Chia sẻ bài viết