 |
Đội Mai táng từ thiện ấp Thới Bình 2, xã Thới Đông trước giờ chuẩn bị hạ huyệt người quá cố. Trong đó anh Huỳnh Văn Trí (người có đánh dấu x), đội trưởng của Đội. Ảnh: V.T |
Không lấy tiền người giàu, không ăn uống hay nhận tiền của người nghèo, gia chủ chỉ cần cho một ít xà bông để Đội Mai táng từ thiện ấp Thới Bình 2, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ giặt quần áo là được. Nếu người nghèo từ trần mà không có hòm rương thì Đội Mai táng từ thiện bỏ công đóng hòm cho. Bất kể, người mất là bà con trong ấp, xã hay ngoài xã, Đội Mai táng từ thiện vẫn có mặt. Đội còn tham gia bắc cầu, làm đường cho người dân đi lại dù đa số thành viên trong đội là dân lao động nghèo khó.
Đội Mai táng từ thiện ấp Thới Bình 2, được tách ra một phần từ đội xung kích do Hội Người cao tuổi của ấp đứng ra thành lập, đi vào hoạt động tháng 5-2005 với các việc từ thiện: Mai táng, làm đường, cầu... Ông Nguyễn Văn Kỷ, Chi hội phó Hội Người cao tuổi ấp Thới Bình 2, cho biết: “Đội hoạt động đã nhiều năm nay, đã mai táng cho hàng chục người nghèo, cơ nhỡ. Tôi nay đã 91 tuổi, sức khỏe yếu, dù không giúp được nhiều nhưng hễ đội đi thì tôi đi theo để lấy quần áo, nón và giày của đội viên về giặt xong, phơi khô rồi cất vào tủ để lần sau anh em có đồ mà mặc. Các thành viên trong đội ai cũng làm việc tích cực, không tư lợi cho bản thân”.
Đội Mai táng từ thiện ấp Thới Bình 2 hoạt động tốt nên thu hút nhiều thành viên tham gia, đến nay Đội có 16 người. Anh Huỳnh Văn Trí, Đội trưởng nói: “Một số bà con thấy đội làm việc hiệu quả nên xin vào. Để trở thành thành viên của Đội mỗi người chỉ cần có cái tâm, thích làm công tác từ thiện, không mưu cầu lợi ích cá nhân, không nề hà cực nhọc, có tinh thần trách nhiệm với người chết, làm an lòng thân nhân người quá cố”.
Nguyên tắc làm việc của Đội Mai táng từ thiện là chấp hành tốt nghi thức lễ khi đến nhà người có tang gia, hạ huyệt người chết xong thì ra về. Đội chỉ xin chút ít xà bông giặt quần áo tại chỗ, nếu gia chủ nào quá khó khăn thì cũng có thể miễn luôn, chứ không đòi hỏi thù lao.
Các thành viên trong Đội Mai táng từ thiện đa số là dân lao động nghèo, chưa có việc làm ổn định, vào đội mai táng tuy không có lương nhưng họ lại tham gia hết sức tích cực. Anh Võ Hoàng Quân (26 tuổi), thành viên của đội, tâm sự: “Bản thân tôi là người làm thuê, làm mướn, thu nhập không ổn định nhưng thấy Đội Mai táng từ thiện làm việc nghĩa, giúp cho người nghèo, cho xã hội nên tôi xin vô. Nhiều khi đang cắt lúa mướn mà nhằm ngày di quan đi chôn thì tôi cũng xin chủ cho nghỉ 1 buổi để kịp giờ tốt theo yêu cầu gia quyến. Biết tôi nằm trong Đội Mai táng từ thiện nên người thuê, mướn đồng ý. Công việc mai táng tuy rất cực nhưng giúp được nhiều gia đình nghèo, khó khăn, anh em trong đội rất vui và không nề hà cực nhọc”.
Trong đội có anh Trí, Đội trưởng thuộc gia đình tương đối khá, là nông dân sản xuất giỏi lại tham gia tốt công tác từ thiện nên được khen thưởng nhiều giấy khen của các ban ngành, địa phương. Anh Trí thực sự là linh hồn của Đội Mai táng từ thiện. Từ nhỏ anh thích tham gia phong trào đờn ca tài tử của xã, làm cán bộ thông tin văn hóa ấp được 3 năm cộng với khiếu ca hát, sáng tác vọng cổ, nhờ vậy anh đã thổi hồn cho đội khi làm lễ tang. Anh Trí tâm tư: “Tôi đang đào tạo một người thế chỗ tôi, phòng khi tôi bệnh hoạn, ốm đau để có người điều khiển lúc hành lễ. Cái khó của đội hiện nay là trang phục đội mai táng chưa đúng, chỉ là quần áo thể thao; trống cũng đã hư cũ phải vá lại để sử dụng tiếp. Chúng tôi cố gắng xoay xở miễn sao giúp người chết ra đi bình yên là được”.
Mới buổi đầu thành lập, Đội cũng gặp không ít khó khăn, anh Trí phải đến từng nhà, vận động từng người tham gia. Đặc biệt, các thành viên trong Đội luôn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, anh em nào trong Đội đau yếu thì người kia thay thế và ngược lại. Nón, giày, trang phục của Đội một phần do Hội Người cao tuổi giúp đỡ, phần còn lại là anh em trong Đội tự nguyện đóng góp.
Nhận được thông tin có người chết do gia chủ báo thì anh Trí nhanh nhẹn chạy xe đạp vòng quanh ấp để tập trung các thành viên trong đội cùng với anh có mặt tại nhà ông Ba Kỷ để thay trang phục, giày và nón, nghe Đội trưởng dặn dò các nguyên tắc làm việc của đội và chờ ghe tàu của gia chủ đến rước. Nếu gia chủ nào hoàn cảnh khó khăn thì anh em trong Đội sẵn sàng lội bộ, dù ở xa cũng không ngại tốn công sức.
Đối với gia chủ khó khăn, không có hòm chôn thì có ông Bảy Nhàn trong Hội Người cao tuổi bỏ công ra đóng miễn phí, tặng hòm cho người quá cố, chỉ lấy ít tiền mua ván, đinh mà thôi. Một thân nhân có người quá cố được Đội mai táng giúp đỡ nói: “Gia đình tôi đang túng quẫn. Lúc cha tôi mất, nhờ các chú, các anh trong Đội mai táng từ thiện ấp Thới Bình 2 mà cha tôi đến được nơi an nghỉ cuối cùng với đầy đủ lễ nghi chu đáo và ấm áp tình thương yêu. Tôi không biết lấy gì đền đáp, chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành bởi mấy chú, mấy anh không ngại đường sá xa xôi, đến gia đình cũng không đòi hỏi, ăn uống, tiền bạc gì. Tấm lòng họ thiệt đáng quý!”.
Từ khi thành lập đến nay, Đội Mai táng từ thiện ấp Thới Bình 2 đã giúp lo chu đáo tang ma và đưa gần 30 người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, trong đó hầu hết là người nghèo, cơ nhỡ. Nhờ vậy, tiếng lành đồn xa, Đội Mai táng từ thiện được bà con nhờ mai táng cho người đã khuất ở các xã lân cận khác như: Đông Bình, Thới Trung, thị trấn Cờ Đỏ...
Ngoài làm tốt công tác giúp đỡ người nghèo, khó khăn, cơ nhỡ khi lìa đời, Đội Mai táng từ thiện còn tham gia góp sức hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ xã bắc cầu Kinh Hậu vào năm 2007, sửa chữa gần 3km đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của các em học sinh và người dân địa phương, cùng nhiều việc làm có ích khác.
Nghĩa cử của Đội Mai táng từ thiện rất đáng trân trọng. Người dân mong muốn không chỉ có ấp Thới Bình 2, xã Thới Đông có đội mai táng từ thiện mà sẽ có nhiều Đội mai táng từ thiện phục vụ tốt như vậy ở nhiều nơi.
LIÊN HOA