Chuyện gia đình ông Nguyễn Thành Hưng đi nước ngoài lao động xây nhà mới trị giá gần tỉ đồng đang làm người dân xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Ðồng Tháp, khâm phục. Nhiều người đã đến học hỏi với mong muốn đổi đời như gia đình ông.

Qua mạng xã hội, vợ chồng ông Hưng thường xuyên trò chuyện với 2 con gái ở Nhật.
Cả nhà học ngoại ngữ
Vừa cùng mấy ông bạn nông dân đi phun thuốc về tới nhà, uống ngụm trà, ông Hưng vui vẻ kể câu chuyện cả nhà đi lao động nước ngoài. Ông cho biết qua nhiều kênh, nhất là sự tuyên truyền, vận động của cán bộ địa phương về việc cho con em đi làm việc ở nước ngoài, gia đình ông đăng ký để cả nhà đi học tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc chờ cơ hội. “Khi cả nhà tôi vay tiền đi học ngoại ngữ, bà con trong xóm lời ra tiếng vào. Họ còn cho rằng gia đình tôi làm chuyện vô ích, tốn tiền, tốn của rồi cũng về mần ruộng. Cũng may, tôi và 2 con gái trúng tuyển, đi ra nước ngoài làm việc, mang về số tiền kha khá, cất căn nhà hơn 800 triệu đồng nên bà con mới tin và đến hỏi thăm để cho con cháu đi làm việc ở nước ngoài” - ông Hưng chia sẻ.
Theo ông Hưng lúc cả nhà đi phỏng vấn, vợ ông bị rớt. Do đó, tháng 3-2018, con gái thứ ba của ông sang Nhật trước. Ðến tháng 5-2018, ông Hưng trúng tuyển đi Hàn Quốc và đến tháng 7-2018, con gái thứ 2 của ông cũng tiếp tục trúng tuyển đi Nhật.
Dẫn chúng tôi tham quan căn nhà mới vừa mới cất xong vài tháng trước Tết Tân Sửu, ông Hưng cho biết vợ chồng ông chỉ góp một ít, toàn bộ số tiền hơn 800 triệu đồng còn lại do 2 con gái ở Nhật gửi về cho ông xây dựng. “Ði nước ngoài làm việc, không chỉ mang tiền về mà còn học hỏi nhiều thứ. Nhất là chuyện nước bạn làm nông nghiệp. Họ làm bài bản, cơ giới hóa hiện đại, quan tâm chất lượng sản phẩm làm ra. Nhưng tôi ấn tượng nhất là ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường của họ. Một que kem, hộp cơm ăn xong cũng phải để đúng nơi, đúng chỗ, không vứt bừa bãi được” - ông Hưng nói.
Thời gian qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ mạng xã hội, vợ chồng ông vẫn liên lạc thường xuyên với 2 con gái đang ở Nhật. Ông an tâm vì 2 con vẫn đi làm bình thường. Ông thường xuyên nhắc nhở con tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch ở Nhật để đảm bảo sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Cơ hội từ đi lao động nước ngoài
Ông Hưng kể khi vợ chồng ông cưới nhau, cha mẹ hai bên cho hơn 10 công đất trồng lúa. Bao nhiêu năm vất vả, tiền bán lúa chỉ đủ nuôi sống gia đình và lo cho các con ăn học. Vợ chồng ông đau đáu “tìm đường” thoát nghèo. Nghe tuyên truyền về việc đi lao động ở nước ngoài, nhưng khi biết mỗi trường hợp đi Nhật chi phí cả trăm triệu đồng, vợ chồng ông định bỏ cuộc. Khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Ðồng Tháp tìm hiểu, ông được biết Nhà nước hỗ trợ gần như 100% bằng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chỉ còn lo tiền ăn, chi phí học ngoại ngữ nên vợ chồng ông quyết định đăng ký để cả gia đình cùng học ngoại ngữ.
Theo bà Nguyễn Thị Ðèo, vợ ông Hưng, khi phỏng vấn bà bị rớt nên không được đi Hàn Quốc. Lúc đó, bà định học tiếp để chờ cơ hội sau nhưng thấy con trai nhỏ đang đi học, sức khỏe không tốt nên bà không an tâm và quyết định ở nhà. Sau vài tháng sang Nhật làm việc, 2 con gái đã gửi tiền về giúp vợ chồng ông trả xong nợ ngân hàng. Hiện mỗi tháng 2 con gái của ông gửi về gia đình 45-50 triệu đồng. Riêng ông Hưng, dù đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc chỉ 3 tháng nhưng cũng mang về hơn 100 triệu đồng. Ông Hưng cho biết, người chủ bên Hàn Quốc cứ gọi điện bảo ông qua làm nhưng ông đang phân vân vì dịch bệnh và vấn đề tuổi tác nên chưa quyết định.
“Một gia đình có 2-3 người đi làm công nhân hay đi làm ruộng thì thu nhập chỉ đủ ăn, khó lòng vươn lên khá giả. Do đó, theo tôi những thanh niên dang dở việc học hoặc chưa tìm được công việc phù hợp thì mạnh dạn đăng ký đi làm việc nước ngoài thông qua những cơ quan chính thức. Ði làm việc ở nước ngoài, các cháu sẽ học hỏi nhiều thứ, nhất là kỷ luật lao động, ý chí vươn lên… từ đó, trưởng thành hơn” - ông Hưng nói.
Tuy nhiên theo ông Hưng, ngành chức năng cần có thêm khoản hỗ trợ phần chi phí học ngoại ngữ, tiền ăn, ở cho các gia đình con em thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. “Ðôi khi các em thấy gia đình túng thiếu nên sau 1-2 lần phỏng vấn rớt thì bỏ cuộc. Những trường hợp như thế, các em thuộc diện nghèo, khó khăn sẽ càng khó khăn hơn, vì ôm thêm một “cục nợ”, công tác giảm nghèo khó lòng đạt kết quả cao” - ông Hưng chia sẻ.
Từ năm 2014, Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành nghị quyết xem công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Từ đó, người đứng đầu mỗi địa phương phải có kế hoạch phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp (đơn vị được giao là đầu mối) tuyên truyền đến người dân về những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đối tượng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài… Các huyện, thị, thành phố phải đăng ký chỉ tiêu đưa người dân đi làm việc ở nước ngoài cụ thể. Nhờ đó, trung bình mỗi năm, Đồng Tháp đưa từ 1.500-2.000 lao động đi làm việc ở Nhật, Hàn Quốc…
Hiện Đồng Tháp có 7.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, trong đó thị trường Nhật Bản có khoảng 6.000 lao động. Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp đưa 266 lao động đi làm việc ở nước ngoài và hiện có hơn 1.200 lao động đang học ngoại ngữ, định hướng nghề nghiệp… chờ ngày phỏng vấn để ra nước ngoài lao động.
|
Bài, ảnh: HẢI BÌNH