06/01/2013 - 18:05

Đời cầu thủ ngắn

Chân sút đắt giá Công Vinh chưa tìm ra đội bóng đầu quân.

Chưa bao giờ sau 12 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, đời sống của các cầu thủ bóng đá lâm vào cảnh u ám như bây giờ. Cái câu cảm thán "Đời cầu thủ ngắn lắm" một thời như là cách "vòi vĩnh" của giới cầu thủ, như lớp hóa trang che đậy khi gặp khó khăn hoặc mặc cả trong một cuộc mua bán nào đó. Còn bây giờ, câu "Đời cầu thủ ngắn lắm" chứa đầy thực tế cay đắng.

Có quá nhiều cái chết trong làng bóng không phải chờ đến lúc các ông bầu rủ nhau tháo chạy và giải tán đội mà lại chết trong khi đang ăn ngủ trên đống tiền.

Điều này xuất hiện từ xuất phát điểm của hầu hết cầu thủ: bỏ học đi chơi bóng với niềm đam mê chen lẫn với ước mơ đổi đời. Rồi đến khi những ông bầu vung tiền ra làm bóng đá đã biến phần lớn cầu thủ trở thành những anh "trọc phú học làm sang".

Rất dễ thấy là đồng tiền kiếm ra rất dễ thì nó cũng như "gió vào nhà trống". Cầu thủ giàu nhanh trong lúc chưa tự trang bị cho mình những kiến thức sơ đẳng đã nhiễm nhiều thói hư tật xấu lan tràn của xã hội rồi tự đánh mất mình. Chẳng hạn, rất nhiều cầu thủ Đồng Tháp từng có những khoản tiền tỉ lót tay như Châu Phong Hòa, Việt Cường, Duy Khanh, Minh Triết,… Giờ thì người không ai mời chơi bóng, người thì phải về quê xin đầu quân kiếm cơm qua ngày.

Có hơn 200 cầu thủ chuyên nghiệp chỉ sau một giấc ngủ bỗng dưng mất việc và đến khi CLB tuyên bố giải tán mới chợt ngộ ra ngoài đá bóng thì hầu hết chẳng ai biết làm gì cả. Họ càng lo lắng hơn cho tương lai vì những khoản tiền lương, thưởng không tích lũy được bao nhiêu.

Những tuyển thủ quốc gia từng là thần tượng một thời như Quốc Vượng, Văn Quyến, Như Thành, Quang Hải… đều rất vất vả tìm chỗ đứng cho mình mà mãi vẫn chưa xong. Đến ngay cả chân sút số một Việt Nam đương thời Công Vinh vẫn chưa tìm ra đội bóng để đeo đuổi niềm đam mê của mình, dù rằng trước đây ít có đồng nghiệp nào như anh đã nhanh chóng đầu tư tiền chuyển nhượng vào nhà cửa.

Đời cầu thủ ngắn! Tiếc là không ai hoặc rất ít người biết lấy ngắn nuôi dài, nuôi cho một tương lai không đá bóng có thể nhìn thấy khi tuổi về chiều của nghiệp bóng đá.

Quá khứ không thể thay đổi nhưng hy vọng hiện tại sẽ giúp các thành phần tham gia vào bóng đá có thể tỉnh ngộ cải thiện tương lai!

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết