07/04/2009 - 10:38

Cúp C1 châu Âu 2008-2009, Liverpool – Chelsea, rạng sáng ngày 9-4

"Đỏ" sẽ thắng "xanh" ?

Các cầu thủ Liverpool đang “làm mưa làm gió” trên sân cỏ!
Ảnh: AFP

Trong vòng 5 năm qua, đây là lần thứ 4 hai đội bóng “đại gia” nước Anh Liverpool và Chelsea “đụng đầu” tại trận đấu loại trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Năm 2005 và 2007, Liverpool đã loại Chelsea ở bán kết, nhưng năm 2008, Chelsea chấm dứt tham vọng của Liverpool ở bán kết… Năm nay, sau hai lượt trận tứ kết, ai sẽ vào trong và ai phải về…?

Hiện nay, nhiều người cho rằng khó có đội bóng nào có thể cản bước tiến dũng mãnh của Liverpool. Nhiều trận đấu liên tục gần đây cho thấy Liverpool tiếp tục thể hiện xuất sắc ở mọi vị trí, tấn công đa dạng, biến hóa và đặc biệt với những quả tạt bóng hiểm hóc của tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard, những cú sút xa trái phá của tiền vệ Alonso... Cả tập thể áo đỏ đã bộc lộ ý chí kiên cường, nỗ lực tối đa đến những giây cuối cùng để giành phần thắng.

Trận tới, “Lữ đoàn đỏ” sẽ gặp “cố nhân” ở đấu trường Cúp C1 châu Âu là Chelsea. Đội bóng áo xanh đang kém họ một bậc trong bảng xếp hạng ở Giải ngoại hạng Anh. Hàng phòng ngự của Liverpool càng chắc chắn hơn khi hậu vệ Daniel Agger đã bình phục chấn thương.

Hiện nay, đội hình Chelsea sau sự “xáo xào” thay 4 đời HLV trưởng Mourinho, Avram, Scolari rồi nay là Guus Hiddink. Sau gần hai tháng cầm quân, “phù thủy” Guus Hiddink đã tạo ra chuyển biến tinh thần thi đấu của cầu thủ, đưa ra chiến thuật hợp lý để các cầu thủ trụ cột như: Didier Drogba, John Terry, Anelka...tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu. Mới đây, Chelsea đã thắng Newcastle 2 - 0 để tiếp tục bám đuổi Manchester United và Liverpool trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Giải ngoại hạng Anh. Ưu tiên của thầy trò HLV Guus Hiddink hiện nay là chiếc Cúp C1 châu Âu mơ ước. Hiện Chelsea đang giữ được hầu như nguyên vẹn đội hình từng vào đến trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm ngoái. Sự “quyền biến” của HLV Guus Hiddink cũng là điểm mạnh của Chelsea và họ có thêm lợi thế được đá trận lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, xét về mọi mặt cùng sự đa dạng trong lối đá vào thời điểm này thì “The Blues” khó sánh bằng “Lữ đoàn đỏ”.
Dự đoán: Liverpool thắng.

Các trận còn lại: rạng sáng 8-4: Villarreal – Arsenal; Manchester United – Porto; Rạng sáng 9-4: Barcelona – Bayern Munich.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết