 |
|
Bóng đá Việt Nam sa sút ở cấp độ đội tuyển khi các CLB đang sống dở chết dở. |
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ráo riết tìm một HLV thay ông Phan Thanh Hùng. Thường trực VFF đã họp lên họp xuống và sau khi phương án mời HLV Hoàng Anh Tuấn "gãy" lại vội vã thay đổi tiêu chí từ chuyên trách thành tạm quyền.
Lẽ ra các nhà làm bóng đá Việt Nam nên nỗ lực tìm một con đường giải phóng tư tưởng trì trệ và lối mòn đang kìm hãm sự phát triển sau nhiều năm ăn xổi ở thì. Thế nhưng VFF thay vì cải tạo lại bộ mặt của một nền bóng đá lại chỉ lo tìm HLV cho các đội tuyển theo kiểu "xây nhà từ nóc".
Trong kế hoạch, VFF đã đặt chỉ tiêu vô địch Đông Nam Á cho đội U-23 không khác gì cách đây 18 năm sau chức á quân của đội tuyển Việt Nam ở SEA Games 18. Để hiện thực hóa chỉ tiêu rất cũ ấy, VFF sẵn sàng "hy sinh" vòng loại Asian Cup 2015 với lứa U-23 làm nòng cốt nhằm rèn luyện cầu thủ. Điều quan trọng nhất đối với họ lúc này vẫn là tìm ra một HLV để dẫn dắt đội tuyển U-23.
Giao mảng tổ chức thi đấu cho Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các quan chức của VFF đã sút đi quả bóng trách nhiệm đối với các giải vô địch quốc gia. Và hiện rất nhiều CLB, cầu thủ dở sống dở chết từ hậu quả của những cơ chế "mở" cho các ông bầu.
Chắc chắn VFF với con mắt "nhà nghề" của mình thừa sức nhận ra ông bầu nào đam mê bóng đá thật sự hoặc ai nhảy vào bóng đá vì mục đích khác. Thế nhưng chính họ lại tạo ra sự hỗn loạn và dung dưỡng cho nhiều người "phá" bóng đá xuống tận đáy hoang tàn.
Thầy ngoại hay nội để giúp U-23 Việt Nam vô địch SEA Games để làm gì, khi nền bóng đá Việt đang đổ nát với hàng loạt ông bầu "bỏ của chạy lấy người", lòng tin của giới hâm mộ xuống số âm và không chắc đến ngày bóng lăn còn đủ 12 đội V-League? Sau 18 năm với đủ loại thầy từ ngoại đến nội, VFF vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn.
Những mảnh đời tội nghiệp của cầu thủ thất nghiệp đáng lo hơn cái chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 27 theo kiểu "sống chết mặc bay
"!
Bài, ảnh: SONG HUY