13/10/2023 - 11:41

ĐBSCL tăng cường phòng, chống buôn bán người qua biên giới 

Câu chuyện “việc nhẹ, lương cao” nơi xứ người, thật ra không phải mới, thế nhưng vẫn có nhiều người dân nông thôn bị “sập bẫy” của bọn buôn người, để rồi bị đánh đập, tra tấn, đòi tiền chuộc… thậm chí có trường hợp mất mạng.

Lực lượng chức năng ở An Giang liên tục tuần tra tuyến biên giới để phòng chống các loại tội phạm, trong đó có hoạt động mua bán người…

Lực lượng chức năng ở An Giang liên tục tuần tra tuyến biên giới để phòng chống các loại tội phạm, trong đó có hoạt động mua bán người…

Cuộc sống “địa ngục” nơi xứ người

Những ngày đầu tháng 10-2023, chúng tôi đến khu dân cư ấp Biển Ðông B nằm heo hút ở xã ven biển Vĩnh Trạch Ðông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để tìm nhà của thanh niên Trần Văn Hào (19 tuổi) - người từng bị kẻ xấu lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, Hào vẫn còn khiếp sợ mỗi khi nhớ đến những lần bị tra tấn, đánh đập dã man nơi xứ người.

Hào kể, do kinh tế gia đình khó khăn, trong khi bản thân chỉ học tới lớp 3 đã nghỉ nên không thể đi làm cho các công ty. Ðể kiếm tiền phụ tiếp gia đình, khoảng tháng 3-2022, thông qua mạng xã hội, Hào quen một người giới thiệu “việc nhẹ, lương cao” và không cần trình độ, nên nghe theo sự sắp đặt của người này. Người này hẹn Hào đến khu vực vườn nhãn nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng sẽ có xe chờ sẵn để đưa lên TP Hồ Chí Minh. Sau đó, không biết bằng cách nào, họ đưa Hào sang Campuchia và “giam lỏng” tại một công ty khá đông người.

Tại Campuchia, Hào được quản lý (người Trung Quốc) yêu cầu làm việc 17-18 giờ mỗi ngày bằng hình thức lập nhiều nick facebook giả là nhân vật nữ. Rồi dùng các nick này để lừa đảo, lôi kéo khách hàng là những người đàn ông trung niên, giàu có trên khắp thế giới, chào mời họ nạp tiền vào ứng dụng trò chơi trên mạng (nhưng không rút ra được), hùn vốn làm ăn nhằm mục đích lừa đảo, cùng hình thức đánh bạc trực tuyến, chơi tiền ảo… Chỉ tiêu doanh số phải đạt khoảng 20.000 USD mỗi tháng; nếu ai không dụ dỗ được sẽ bị bọn chúng đánh đập bằng cây sắt, roi điện, bỏ đói hoặc bị bán cho các công ty khác…

Hào cho biết, do trình độ học vấn thấp và khả năng am hiểu về công nghệ không cao, nên thường không đạt chỉ tiêu doanh số mà quản lý giao. Hào nhiều lần bị đánh và bán “qua tay” cả chục công ty với giá hàng ngàn USD mỗi lần; số tiền chuộc được bọn chúng nâng lên từ 5.000-7.000 USD, nếu Hào hủy hợp đồng lao động với chúng. Thấy không thể “sống được” nơi xứ người, Hào đã lén lút giấu điện thoại di động trong quần lót và tìm cách liên lạc về gia đình cầu cứu.

“Sau mấy tháng sang Campuchia, khi Hào liên lạc về gia đình thông báo tình hình tồi tệ, bị đánh, bị nhốt, bỏ đói, yêu cầu đòi tiền chuộc hàng ngàn USD khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Ðặc biệt, bọn chúng còn hăm dọa sẽ lấy thận nếu không gửi tiền chuộc qua sớm. Vợ chồng tôi rất sợ và đã nghĩ đến chuyện đưa “tro cốt” con trai về, bởi ở nhà không lo nổi tiền chuộc. Sau khi bàn bạc, cuối cùng gia đình quyết định trình báo sự việc với cơ quan Công an, nhờ giải cứu…” - ông Trần Thanh Hiệp, cha của Hào nhớ lại.

Ngày 11-9-2022, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu phối hợp lực lượng nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu thành công Hào. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xác định các đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới liên quan vụ việc trên nhằm tiến hành khởi tố xử lý theo quy định pháp luật.

Một trường hợp khác là T.H.V (18 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cũng bị “sập bẫy” tương tự. V kể, tháng 8-2022, V và bạn gái tình cờ quen một phụ nữ tên Linh (ngụ tỉnh Cà Mau) rồi bị người này lừa bán sang Campuchia. Tại Campuchia, V và bạn gái bị bọn chúng yêu cầu lên mạng, dụ dỗ nhiều người nạp tiền chơi game, lừa đảo… với doanh số phải đạt là 200 triệu đồng mỗi ngày; ai không làm được sẽ bị đánh, nhốt, bị bán và tăng mức tiền chuộc lên. Quá lo sợ cuộc sống “địa ngục” nơi xứ người, V liên lạc về gia đình nhờ Công an TP Cần Thơ phối hợp lực lượng biên phòng An Giang giải cứu vào đầu tháng 9-2022.  

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chống buôn bán người qua biên giới

Các cơ quan chức năng ở ÐBSCL cho rằng những đối tượng buôn người đã lợi dụng điểm yếu của người dân nông thôn như ít hiểu biết, thiếu việc làm, hoàn cảnh khó khăn… để dụ dỗ ra nước ngoài “việc nhẹ, lương cao”. Bà Trần Kim Thu (là cô của T.H.V - ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho hay, cũng do hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn nên V ở với bà nội, sau khi bà qua đời thì ở với các cô chú. Mong muốn có việc làm, có nhiều tiền nên V mới bị lừa bán sang Campuchia. Ðây là bài học cay đắng mà cả đời V không thể quên được.

Cùng tâm sự trên, anh Trần Thanh Hiệp (cha của Trần Văn Hào) cho biết gia đình rất biết ơn các lực lượng chức năng giải cứu thành công con trai anh ra khỏi “hang hùm” nơi xứ người. Theo anh Hiệp, cũng do Hào ít học, nhận thức sự việc chưa tới nơi tới chốn nên dễ tin vào những lời dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ nhưng có thu nhập hàng ngàn USD nhằm sớm làm giàu. Song, thực tế mọi việc hoàn toàn trái ngược.

“Sau khi con trai tôi thoát chết ở Campuchia và trở về quê lành lặn, vợ chồng tôi nhất quyết không cho nó đi xa nữa. Mấy tháng nay, nó theo tôi đi làm công trình trải bạt nhựa cho các vuông tôm ở địa phương, nguồn thu nhập tạm ổn. Gia đình cũng vừa cưới vợ cho nó và từ nay chuyên tâm lo làm ăn tại địa phương. Câu chuyện “việc nhẹ, lương cao” nơi xứ người sẽ là bài học lớn nhất trong đời nó và sẽ không bao giờ tái phạm” - anh Hiệp khẳng định.

Khu dân cư ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, nơi ở của thanh niên Trần Văn Hào, người từng bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị đánh suýt mất mạng.

Khu dân cư ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, nơi ở của thanh niên Trần Văn Hào, người từng bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị đánh suýt mất mạng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị An Til, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Ðông (TP Bạc Liêu), cho biết: “Sau khi trường hợp của em Trần Văn Hào được giải cứu thành công, địa phương luôn tăng cường chỉ đạo cảnh giác cao hơn về vấn đề buôn bán người. Ngoài việc tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho bà con, UBND xã nỗ lực tạo việc làm bằng nhiều chương trình nhằm tăng thu nhập cho người dân. Ðối với những ai có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, xã sẽ phối hợp các cơ quan chuyên môn để đào tạo nghề, ngoại ngữ… Xã kỳ vọng việc phát triển con đường đi lao động chính đáng, hợp pháp ở nước ngoài sẽ góp phần triệt tiêu các mầm móng xấu về buôn bán người qua biên giới…”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết chỉ trong 7 tháng đầu năm 2023, đã bắt và xử lý hơn 100 vụ, với gần 140 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh An Giang. Theo điều tra, đa số công dân sang lao động bất hợp pháp tại Campuchia đều bị lợi dụng, bị bóc lột sức lao động, thậm chí trở thành nạn nhân của hoạt động tội phạm mua bán người. Khi muốn trở về Việt Nam, những công dân này lại phải vượt biên trái phép; đã có những trường bị mất mạng khi đang trên đường trốn chạy về Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết địa bàn tỉnh có đường biên giới dài gần 100km tiếp giáp Campuchia, với 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính và 1 cửa khẩu phụ. Ngoài ra, còn có nhiều sông ngòi, kênh, rạch chạy qua biên giới; nhiều đường mòn, lối mở tự phát. Lợi dụng tuyến biên giới có địa hình phức tạp, các đối tượng đã tổ chức nhiều hoạt động phạm tội; nhất là tội phạm lôi kéo người sang làm việc bất hợp pháp tại Campuchia. Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình và kiểm soát quản lý chặt biên giới, nhất là các đường dây đưa đón người qua biên giới trái phép để kịp thời xử lý…

Bài, ảnh: PHƯỚC BÌNH

 

Chia sẻ bài viết