21/10/2008 - 07:27

Chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008, Việt Nam – Australia 0 - 1

Đáng khen các cô gái Việt Nam

* Thái Lan đoạt HCĐ

(CT)- Gặp ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, khách mời Australia trong trận chung kết chiều 20-10-2008, trên sân Thành Long (TP HCM), đội tuyển Việt Nam vào cuộc bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, đeo bám quyết liệt nên đã hạn chế được sức mạnh tấn công toàn diện của đối phương. Sau khoảng 20 phút đầu chỉ tập trung phòng ngự, Việt Nam dần lấy lại thế trận, tự tin tổ chức tấn công về phía khung thành Australia. Tiền vệ Kim Hồng thường băng lên tốc độ bên cánh phải rồi tạt bóng vào vùng cấm địa Australia cho Mai Lan, Ngọc Châm dứt điểm. Trước lối chơi tập trung của Việt Nam, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng phải đến phút 29, Australia mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi tiền đạo Christine Walters sút căng, hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ môn Kiều Trinh đã phản xạ nhanh nhạy, cứu thua cho đội nhà Việt Nam. Từ đó đến cuối hiệp 1, thủ môn Kiều Trinh thi đấu xuất thần, giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch mành lưới sau những cú sút xa của các cầu thủ Australia.

Hiệp hai, tận dụng việc các cầu thủ Việt Nam có phần xuống sức, Australia chuyển sang chuyền bóng dài cho các tiền đạo bứt phá, khiến khung thành Việt Nam nhiều phen chao đảo. HLV Trần Vân Phát của Việt Nam cũng đốc thúc các học trò dâng cao tìm bàn thắng. Tuy nhiên, các pha tấn công của Việt Nam chưa đủ sắc bén để có thể vượt qua được hàng thủ chắc chắn và thủ môn xuất sắc Williams của đối phương. Phút 80, sau pha đá phạt góc bên cánh phải của Australia, tiền đạo Ngọc Châm luống cuống đã đá phản lưới nhà, giúp Australia dẫn 1 - 0. Không còn gì để mất, Việt Nam đã tràn lên tấn công, nhưng “lực bất tòng tâm”. Dù thua, nhưng các cô gái Việt Nam có thể ngẩng cao đầu vì họ đã thi đấu hết mình trước đối thủ mạnh hơn.

Ở trận tranh HCĐ cùng ngày, đội tuyển Thái Lan đã thắng Myanmar 3 - 0 một cách thuyết phục, đoạt HCĐ.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết