Người cao tuổi neo đơn, gia cảnh gặp rất nhiều khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Vì lẽ đó, các cộng tác viên dân số dành nhiều sự quan tâm cho các cụ tuổi cao ở địa phương, mong muốn san sẻ khó khăn, động viên các cụ giữ vững tinh thần, đủ sức vượt qua dịch bệnh.
.jpg)
Chị Trang đến nhà hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người cao tuổi trong đợt dịch. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Chị Quách Thị Út, Phó Trưởng khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, đồng thời cũng là cộng tác viên dân số khu vực. Từ khi TP Cần Thơ bùng phát dịch, ngày nào chị Út cũng bận rộn, vừa góp sức cùng địa phương phòng, chống dịch, vừa chăm lo cho đời sống của người dân. Chị Út còn vận động các nhà hảo tâm được gần 8 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, ở trọ, sinh viên… Nhiều gia đình có người cao tuổi trong tình huống bệnh tật nguy cấp, quá thắt ngặt, thường nhờ đến chị Út. Như ông Ng.V. S (82 tuổi, ở đường Trần Quang Diệu), cuối tháng 7-2021, bị bệnh đột ngột, ngưng tim, ngưng thở tưởng không qua khỏi. Khi cha bệnh, con cái đều nghèo, không biết xoay xở thế nào nên đến cầu cứu chị Út. Ngay khi đó, chị Út đến nhà, liên hệ y tế địa phương xử trí cấp cứu ban đầu cho cụ ông, đồng thời, vận động nhà hảo tâm được hơn 8 triệu đồng giúp ông S.
Dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi, không tổ chức họp mặt mừng thọ trong khu vực được, chị Út và lãnh đạo địa phương phân công nhau đến nhà thăm hỏi, tặng quà cho các cụ. Một số gia đình có người mắc COVID-19, người thân còn lại phải cách ly tại nhà. Chị Út thường xuyên mang gạo, mì, rau củ quả đến hỗ trợ cho những gia đình này, nhất là hộ có người già, trẻ nhỏ. Từ giữa tháng 10-2021 đến nay, chị Út lại bận rộn với công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân địa phương. Chị Út tâm tình: “Tôi cũng sợ dịch bệnh chứ, nhất là thời gian đầu chỉ mới tiêm mũi 1, nhưng là cán bộ địa phương, phải cố gắng chăm lo cho dân. Giúp được nhiều bà con khó khăn, tinh thần vui vẻ, phấn khởi lắm”.
Cộng tác viên dân số thường được bà con địa phương biết mặt, nhớ tên vì họ kiêm nhiệm nhiều vai trò trong các hội, đoàn thể và thường xuyên tới lui các hộ gia đình để tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Những ngày cuối tháng 10-2021, người cao tuổi cứ hay gọi chị Nguyễn Thị Kim Trang, cộng tác viên dân số khu vực 5, phường An Thới để hỏi về thông tin, địa điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chị hướng dẫn con cháu các cụ đưa ông bà đến trạm y tế phường để được tiêm sớm. Ðợt giãn cách xã hội vừa rồi, ngót nghét hai tháng, bà con ở khu vực 5 còn nhớ đến chị Trang với vai trò “Bếp trưởng” của bếp ăn từ thiện. Khởi phát từ mong muốn góp chút gì đó giúp cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn, chị Trang và một số chị em vốn là những đầu bếp chuyên nghiệp ở các quán ăn, nhà hàng gom xoong nồi lại, mua nguyên liệu thực phẩm về nấu các suất ăn đem tặng cho người nghèo, người già neo đơn và lực lượng trực ở các chốt kiểm soát. Mỗi ngày một món ăn như bún chay, cơm phần, bún riêu, bún bò, mì xào, từ 100-300 phần. Ban đầu, bếp nổi lửa từ tiền túi của chị em góp vào, ít lâu sau, tấm lòng thơm thảo lan xa, nhiều người thân, bạn bè quen biết góp sức duy trì bếp ăn yêu thương khoảng 2 tháng.
Khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, bếp ăn của chị Trang và nhóm bạn ngừng hoạt động, tuy nhiên, tình cảm, sự quan tâm của chị Trang dành cho người nghèo, nhất là người cao tuổi vẫn không dừng. Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi của khu vực, chị Trang luôn sẵn lòng hỗ trợ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng giúp các cụ mua thuốc men, đường sữa. Cụ D.B.T (80 tuổi, ở đường Võ Văn Kiệt) sống nương tựa với đứa cháu nhỏ đang học tiểu học, còn các con đều đi làm ăn xa, nghèo khó. Cứ vài hôm, chị Trang lại tạt ngang, mang cho hai ông cháu ít thức ăn, gạo, mì, sữa và vài trăm ngàn đồng. Ðó là tấm lòng của chị Trang và các nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cho người cao tuổi. Chị Trang tâm sự: “Từ khi nghỉ hưu, 4 năm qua gắn bó với công tác địa phương, tôi thấy nhiều hoàn cảnh người cao tuổi rất khó khăn. Tuổi cao, sức yếu, bệnh tật đã khổ lắm rồi mà còn nghèo khó, neo đơn, khổ sở chồng chất. Vậy nên giúp họ được gì thì cố gắng hết sức để giúp thôi”.
THU SƯƠNG