Cộng Hòa Séc rất cần một trận thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng Croatia mới là những người nhập cuộc tốt hơn những phút đầu trận. Sau đó, Cộng Hòa Séc cũng cho thấy sự quyết tâm rất cao, đẩy cao đội hình tấn công tạo ra thế trận cân bằng. Phút thứ 8, Badelj bên phía Croatia có cơ hội thử tài thủ thành Cech, tung cú sút ngoài vòng cấm bóng đi chệch khung thành. Những phút tiếp theo, hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và không có nhiều pha bóng tiếp cận khung thành đối phương. Phút thứ 21, Croatia có thêm cơ hội mở tỉ số, rất tiếc là pha băng vào của Perisic lại không thể trạm chân vào bóng sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội. Khi hiệp 1 dần trôi về cuối, Croatia gia tăng sức ép và có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 37. Perisic đi bóng vào vòng cấm và tung cú sút rất căng không cho thủ thành Cech có cơ hội cản phá. Thủ thành Cech đã chơi chắc chắn kể từ đầu trận, nhưng lần này anh không thể chiến thắng trước Perisic đã dứt điểm quá sắc bén.

Skoda ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Cộng Hòa Séc. Ảnh: Getty
Bước vào hiệp 2 các cầu thủ Croatia vẫn chưa muốn dừng lại, chủ động chơi tấn công áp đặt lên đối thủ. Nhưng sự duy trì trong lối chơi này không được lâu khi Cộng Hòa Séc cũng bắt đầu nóng ruột triển khai những đường lên bóng tấn công nhiều hơn. Phút 52, Krejci của Cộng Hòa Séc có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thành công. Đang chơi khởi sắc hơn thì Cộng Hòa Séc bất ngờ nhận đòn hồi mã thương của đối thủ. Phút 59, đón đường chuyền chọc khe của đồng đội, Rakitic băng xuống thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ thành Cech nâng tỉ số lên 2-0 cho Croatia. Sau bàn thua này, Cộng Hòa Séc vẫn dâng cao tìm bàn gỡ. Phút 75, Rosicky đã có đường chuyền bóng cho Skoda bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Croatia, rút ngắn tỉ số 1-2. Đến phút bù giờ thứ 2, Cộng Hòa Séc còn được hưởng quả 11m, sau đó Necid đã dễ dàng đánh bại thủ môn Croatia gỡ hòa 2-2. Đây cũng là tỉ số cuối cùng, trận đấu diễn ra kịch tính đến phút cuối.
Bảo Phúc