30/06/2009 - 09:57

Confederations Cup 2009 -
giải đấu của những bất ngờ

Đội tuyển Brazil lần thứ 3 đăng quang ở Confederations Cup.
Ảnh: Getty Images

Hai trận đấu cuối cùng của Confederations vừa kết thúc với ngôi vô địch về tay đội tuyển Brazil; chiếc HCĐ thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Kết quả này cũng phản ánh được một thực tế: đội mạnh hơn đã thắng. Giải đấu này càng về sau càng nẩy sinh những bất ngờ khá thú vị: Trước hết là đội tuyển Mỹ đã “lách qua khung cửa hẹp” ở vòng loại để quật ngã “ông lớn” đương kim vô địch châu Âu là Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 giành quyền vào đá trận chung kết; thứ hai là “những vũ công Samba” đã phải vất vả vượt qua Nam Phi với tỷ số tối thiểu để vào đến chung kết... Và trong trận chung kết tranh ngôi vô địch, dù từng thắng Mỹ 3-0 ở vòng loại, nhưng Brazil đã phải vất vả lội ngược dòng để tìm được một chiến thắng trước đội tuyển Mỹ.

Không giống như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Mỹ tràn lên tấn công “ăn miếng trả miếng” với đội tuyển Brazil. Từ đầu đến cuối hiệp một, với thể lực mạnh mẽ, lối đá tự tin cùng tinh thần hừng hực khí thế, tuyển Mỹ đã tạo ra thế trận khá lấn lướt và mở tỷ số ở phút thứ 10 bằng cú dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ Dempsey. Cuối hiệp một, tiền đạo Donovan nâng tỷ số lên 2-0 cho Mỹ với pha phản công chớp nhoáng. Nhưng hiệp hai những người khổng lồ Brazil đã điều chỉnh và đã có một cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục với những pha tấn công dồn dập, biến hóa. Brazil đã ghi 3 bàn thắng sau những pha dứt điểm điệu nghệ của Fabiano (2 bàn) và Lucio, ấn định chiến thắng 3-2 để đăng quang ngôi vô địch Confederations Cup lần thứ 3. Dù không thể “lật đổ” Brazil, nhưng đội tuyển Mỹ đã ngẩng cao đầu rời giải đấu.

Trận tranh giải ba, chính Nam Phi có bàn thắng mở tỷ số trước nhờ công của Mphela. Sau đó, Tây Ban Nha gỡ hòa và vượt lên dẫn trước 2-1 với hai pha dứt điểm của tiền đạo Guiza. Phút 90, Nam Phi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ của Mphela. Phải đợi đến hai hiệp phụ, Tây Ban Nha mới giành chiến thắng 3-2 với bàn thắng của Alonso. Chiến thắng của “những đấu sĩ bò tót” quả “toát mồ hôi hột”...

Confederations Cup 2009 là một giải đấu không lớn như World Cup hay Euro, nhưng lần này đầy hấp dẫn bởi những sự bất ngờ không kém phần thú vị. Một lần nữa, qua những gì mà đội tuyển Mỹ và Nam Phi đã thể hiện ở bán kết và chung kết Confederations Cup cho thấy: những “ông lớn” dù hơn mọi mặt cũng không dễ gì “bắt nạt” những đội bóng yếu hơn khi mà họ có vũ khí tinh thần và thêm một chút may mắn khi đối thủ sơ hở để làm nên bất ngờ.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết